Một tuần vừa rồi, mình bận phải nói không ngẩng mặt lên trong công ty luôn mọi người ạ. Có nhiều hôm về chỉ muốn nằm bẹp xuống giường suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ tất cả chỉ vì công việc. Vì dự án lớn nên ai cũng phải tập trung chỉ có 1 người như kiểu "làm như không làm". Mọi người đi làm như phải gánh thêm phần công việc của người khác luôn. Nhiều lúc về mệt muốn làm nũng với chồng lắm nhưng mà còn phải dạy con học, nấu cơm cho con ăn, cho con ngủ. 

Mọi thứ trong 1 tuần vừa rồi đối với mình giống như phải đủ 48 tiếng 1 ngày thì mới có thể hoàn thành công việc được. Chỉ biết lên đây than vãn một chút cho đỡ thôi