Từ nhỏ tới lớn, cho tới thời điểm hiện tại thì tôi vẫn muốn mình là chú chim nhỏ tung đôi cánh và bay tới nơi mình muốn.

Tôi muốn mình là diều hâu, là đại bàng nhưng không phải vì là loài chim mạnh, loài chim săn mồi mà đơn giản nó tự do lượn trên bầu trời cao thật cao, nhìn xuống và tất cả những gì hiện diện dưới mặt đất có thể nhìn ngắm 1 cách bao quát nhất. Cảm giác thật tự do, tự tại.

Nếu không thì làm 1 chú chim sẻ, tôi vẫn có thể bay bằng đôi cánh nhỏ bé và hót ríu rít mỗi ngày.

Nếu thực sự có kiếp sau thì tôi mong mình sẽ là 1 chú chim.