Ngày 29/6., mình phát hiện trong dt của anh tin nhắn :


" Em của anh đâu rồi?"


"Lại cuối tuần nữa rồi, công việc có nhiều và vất vả lắm không em?"


Ngày .30/6., anh lại nhắn:


"Em của anh mất tích đâu rồi?" (chắc do cô ta k trả lời nên a mới cuống cuồng như thế)


"Giờ này em đang làm gì nhỉ?"


Ngày .1/7., " Chào tuần mới an lành và hạnh phúc, e thu xếp cv ổn chưa?" (vẫn k có trả lời)


Đây là ng tình t2 của chồng mình. Vậy là anh vẫn đang tiếp tục đeo đuổi tán tỉnh cô ta :(. Nhưng sao cô ta k trả lời tn nhỉ? hay là cô ta thuộc loại kiêu căng đỏng đảnh muốn làm giá với a, hay cô ta xem a chỉ là một cuộc vui thôi? nhưng cho dù cô ta có như thế nào thì cũng chẳng quan tâm mà quan trọng là chồng mình đang ngoại tình.


Mình biết a ngoại tình từ khoảng cuối năm ngoái, đó là ngày mình đi làm lại cmnd mới (haizzzzzzz không ngờ ngày cấp cmnd của mình lại là cái ngày mình phát hiện chồng phản bôi:((), nhưng lúc đó là a đang qua lại với 1 e khác, k phải là e này .