Mặc dù không còn yêu nhau nữa, nhưng thật tâm vẫn muốn là anh hãy giảm và bỏ đi thói quen hút thuốc. Trước kia thường thấy anh nói rằng hút thuốc rất tốt cho tinh thần, vì tính chất công việc nên lúc nào anh cũng cảm thấy căng thẳng hết. Nhưng em biết nó chỉ giúp anh một phần nào đó mà thôi. Anh đang phụ thuộc vào khói thuốc quá nhiều. Điều trị tâm lý không biết có ổn lên không nhưng chứ mầm mống bệnh bên trong là theo năm tháng sẽ xuất hiện đấy. Chắc giờ em có nói gì anh cũng không còn muốn nghe nữa nhỉ. Hết yêu cạn nghĩa luôn mà đúng không. Nhưng thôi dù gì vẫn mong anh sẽ thực hiện được điều hứa cuối cùng của chúng ta. 

*Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe* - câu này chúng ta cũng đã nghe quá nhiều lần rồi nhưng mấy ai vì sức khỏe của mình mà buông bỏ đuối thuốc cầm trên tay đâu. Nếu bạn cũng đang là người hút thuốc, thì hãy cố gắng  bỏ thuốc vì những người yêu thương bên cạnh mình nhé!.