Cuối cùng e cũng là vợ anh....


Ck à, yêu nhau lâu mà sao lấy vội quá. thầy bói uy lực hơn e nghĩ dù 3 năm yêu nhau đã khốn khổ bao nhiêu lần :( ...không biết nên cảm ơn hay căm thù đây :) .


ừ mình cũng mới chia tay nhỉ cũng vì gđ bảo ko hợp tuổi, nói thật mí ck nhé hì...trong cái khoảng thời gian ấy e hơi bị quyết tâm chia tay a luôn hẳn là có vài anh tán tỉnh hì nhưng chẳng a nào rủ đc đi nước nôi nhé, say nắng , say gió cũng có,hay đơn giản chỉ cần người nói chuyện cũng có, bt e hay nói hay cười nhưng tâm trạng của e thì chả ai nhìn thấy đc ngoài e, ko thich mọi ng thấy mình như vậy e cũng chả hiểu hì, hơi hâm... e nghĩ vậy cũng tốt hì.... có bjo nghĩ sẽ đến đc với nhau đâu chứ, đúng là duyên - phận.


Lấy a , e cứ lo về e sẽ bị gđ a gét cơ vì dù gì cũng bị phản đối gay gắt mà...nhưng không hì....


ngày đầu làm dâu....


Kể từ thời điểm trao dâu- nhận dâu ...mọi người về hết chỉ có e ở lại :( hơi sợ may a vẫn tỉnh chưa say...


ăn uống xong xuôi , e dọn dẹp cũng 9h tối... hẳn là a đã say bét nhè....tắm rửa xong vào phòng " à phòng tân hôn" . Ôi mẹ ơi sao không mở đc cửa, giọng khàn vì ốm còn chưa khỏi lại dâu mới chả giám gào


ck ơi, a ơi mở cửa cho e ....xong mẹ ck biết hì mẹ gọi , bố ck gọi....ko đc rồi chàng đã ngon giấc ...và cả nhà cười chàng hôm nay đòi động phòng :) , e thì ngại rồi.... xong e lên kiểm tiền mừng cho bố mẹ ...


đến 12 h tiền kiểm cũng xong xuôi, mẹ gọi chàng cũng đến vài ba lần, chàng cũng mở cửa " vợ nào"...


hì chàng còn quên luôn hôm nay chàng có vợ... chả biết đêm động phòng của mình lại thê thảm thế này :(