Có lẽ đây là buồn nhất trên mạng xã hội về chuyện gia đình hôn nhân 

hình ảnh
hình ảnh : người ông bố đang gào thét kêu tên con gái
Giữa bạt ngạt mênh mông sông nước, bờ bên này gọi bờ bên kia cách nhau 350m gọi khản cả cổ con có nghe chăng ? Ở với ba mẹ con là công chúa, rời xa vòng tay cha mẹ con phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm. Con vừa làm vợ, vừa làm mẹ, vừa làm dâu, vừa phải làm tròn công việc...có quá nhiều công việc nhưng con không hề chạy về than thở một lời vì sợ ba mẹ lo, ba mẹ buồn lòng. Hai đứa bé con mơn mởn như măng mọc mà nay chỉ vì những uẩn khúc của người lớn chúng nghiễm nhiên bị tước đoạt mạng sống một cách vô lí. Bây giờ nên trách bố, trách mẹ hay trách số phận chúng không may đẻ vào một gia đình không có hạnh phúc ?
Phụ nữ trên trần gian này sinh ra đã là một người thiệt thòi, mà lấy phải người chồng vô tâm, gia đình chồng vô cảm thì đó là địa ngục. Có người mạnh phụ nữ mạnh mẽ dám đương đầu chiến đấu, rời bỏ làm lại từ đầu, cũng có người mềm yếu, sẵn lòng cam chịu đến mức uất hận quá thì tự diệt chính bản thân mình...quả là đáng thương!
Phận làm con, dù có sống cả một đời thì cố mãi vẫn chưa trả được hết công sinh thành của mẹ cha, đừng dại dột bị tổn thương, đừng dại dột nhận lỗi về mình. Chỉ cần những người con sống được ngày nào, yên bình và khoẻ mạnh thì cha mẹ còn an yên ngày đó, dù bất kì hoàn cảnh nào cha mẹ cũng luôn yêu thương và đùm bọc con, là nơi con trở về...đừng phí hoài tính mạng, thanh xuân của mình cho bất cứ ai vì bất cứ điều gì ! Bởi thế nên đừng sống vì chồng, vì gia đình chồng quá trong khi họ chẳng đoái hoài xem mình là người dưng nước lã. Nhất là nhà nào miệng lúc nào cũng nói con dâu là con gái trong khi thứ gì xấu thứ gì nát cũng là của con dâu tất. Không sinh không nuôi nó ngày nào mà bắt con dâu phải có trách nhiệm với bên nhà chồng, vậy những lúc đẻ, lúc đau, lúc ốm có bao giờ mấy mẹ chồng chăm sóc con dâu chưa ạ ? Bao giờ cũng là con gái tốt con dâu lúc nào cũng tệ, vậy có gì sau này mấy bà mẹ chồng hãy cứ kêu con gái đừng gọi cho đứa con dâu nhé ! Con dâu dù tốt đến đâu cũng không bằng cái móng chân của đứa con gái. Chỉ cần con gái to nhỏ vài câu, mặt nặng mày nhẹ ( kiểu giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng )
Chỉ thương chị, thương những cô gái chỉ vì đàn ông bội bạc, vì gia đình chồng hà khắc mà nghĩ quẩn gieo mình lạnh lẽo giữa biển nước mênh mông !
hình ảnh