Ngày xưa, e với anh người yêu cũ từng có một đoạn thời gian yêu nhau chừng 1 năm. Hai bên gia đình cũng có về nhà hỏi thăm nhau rồi, biết nhau cả. Lúc đó cũng muốn tính tới chuyện lâu dài, ổn định cuộc sống. E với anh cũng đã có vài bước chuẩn bị. Nhưng rồi duyên không hợp, mỗi người một định hướng cuộc sống riêng, thì 2 đứa không còn chung đường nữa. Sau này e mới biết là, thỉnh thoảng anh vẫn có ghé nhà e chơi, vẫn hỏi han ba má e như thời mình quen nhau. Nhưng e cũng chẳng để tâm mấy. Nghĩ thôi thì cũng có tình nghĩa. 

Gần đây, e gái anh bỗng dưng liên lạc lại với em, cũng 5-6 năm rồi mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Em gái anh nói rằng anh vẫn còn thương e nhiều lắm, nói từ đó đến nay cũng chẳng quen ai, ở vậy một mình. Thực sự e cũng thấy khó xử, chẳng biết nói làm sao. Chuyện xưa nghĩa cũ, âu cũng là duyên phận đi. Nhưng bây giờ thay đổi được gì nữa, dù gì e cũng đã có gia đình rồi. E cũng chỉ nhắn cô bé ấy, chúc ngủ ngon và buổi tối vui vẻ thôi. Đặt lưng xuống nằm, nghĩ lại những chuyện xưa cũ, thấy thời gian trôi nhanh quá chừng….