Nhớ nhé dù có thể nào cũng hãy luôn giữ cho mình một phần nào đó, đừng bao giờ vội tin và chia sẻ hết cho ai, vì nó có thể sẽ biến thành con dao 2 lưỡi, có những bí mật nên được cất giữ riêng cho chính bản thân mình. Bạn bè chơi với nhau thấy không phù hợp, hay đơn giản hơn mà thấy bản thân mình bị lợi dụng quá thì nên dừng ở mức xã giao là được rồi. Thân đến mấy thì sau này ai cũng có chồng có con. Có gia đình rồi việc bạn bè cũng trở nên khó khăn hơn. 

Bạn có biết có nhiều người không biết điều đến nỗi nhận riết nên họ xem nó là thói quen luôn, cứ thế mà đòi hỏi, tự cho mình là cái rốn vũ trụ - những người như thế nên xã giao chứ đừng thân thiết mà làm gì, chẳng có lợi lộc gì cả đâu.

Hãy tự bảo vệ và yêu thương bản thân mình, nghĩ cho người khác thì cũng nên nghĩ cho mình bạn nhé!