Cuộc sống giống như một bữa ăn lớn, với đủ loại khẩu vị. Bạn phải nếm đủ các vị, lỡ gặp phải “vị đắng” không muốn ăn thì không còn cách nào khác.

Mỗi người đều có những khó khăn riêng mà họ phải chịu đựng. Con người sống trên đời này dù nghèo hay giàu đều không thể thoát ra được. Chỉ khi thoát khỏi u ám trong lòng, không còn kìm nén cảm xúc, nỗ lực vượt qua khó khăn, bạn mới có thể nhìn thấy cảnh đẹp nhất trong đời.

Ca sĩ Mika Nakajima từng nói: "Khoảng thời gian sống trong bóng tối đó, tôi đã tự rút mình ra khỏi vực thẳm. Nếu không có người đó, tôi sẽ là người đó".

Người khác không thể cảm nhận được nỗi đau khổ của một người và đừng mong đợi ai đó dựa vào, cũng như đừng cảm thấy rằng Chúa không công bằng với chính mình. Dù là ai, dù có vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng nỗi đau và nỗi buồn riêng ở những nơi người khác không thể nhìn thấy.

Đừng nghĩ rằng bất cứ ai thực sự có thể giúp bạn. Nếu không đứng dậy được thì không ai có thể để hạt hạnh phúc gieo vào lòng, để nó bén rễ và phát triển không ngừng.

Những đau khổ bạn gặp phải trên đường đời là một loại kinh nghiệm. Thay vì trốn tránh nó, thay vì đặt hy vọng vào người khác, tốt hơn là hãy dũng cảm đối diện với nó đi.