Thực sự thì, ai trong chúng ta cũng sẽ có những lần "chiến tranh" với chính bản thân mình. Bản thân chúng ta, chính chúng ta, là kẻ đáng thương nhất nhưng dành ít tình thương cho mình nhất. Vì đôi lúc chúng ta trách bản thân mình kém cỏi, bất lực, không bằng người khác, vô dụng vì làm việc gì cũng hỏng, tinh thần yếu ớt vì không vượt qua được những khó khăn cuộc đời... Chúng ta cũng thường âm thầm gắn những từ tiêu cực lên bản thân và tự hạ thấp chính mình. Rất nhiều suy nghĩ trong đầu như vậy, và chúng ta tốn quá nhiều thời gian cho những suy nghĩ đó. Ngẩng mặt lên nhìn lại, quả thật cuộc đời quá ngắn để có thể tự trách móc bản thân, vậy sao không thử cho bản thân mình cơ hội được sống là chính mình, được chứng minh và tự hào về những điều mình đã làm cơ chứ?