Đôi khi tổn thương quá nhiều sẽ khiến cho người con gái ấy mang trong mình đầy nỗi thất vọng. Có thể bạn sẽ thấy khó hiểu, tại sao lại rời đi nhanh như thế. Không phải là bạn đã làm sai điều gì quá to tát, quá nghiêm trọng. Mà chỉ đơn giản là chính thời điểm đó họ không còn chịu đựng được nữa, lúc bạn gái mình nhường nhịn nhất, thì bạn lại ra sức tranh cãi quyết phải thắng - thua ho bằng được, đến cùng mới chịu thôi.

Đơn giản là lúc người con ấy cảm thấy mệt mỏi, chán trường nhất thì cần được cảm thông nhưng cái mà họ nhận được lại là sự hờ hững từ người mà họ yêu thương. Và người ấy hờ hững với tất cả  xem những thứ cảm xúc đó chẳng có gì đáng để bận tâm, đáng để bạn ngó ngàng và dỗ dành.