Bản thân vẫn luôn rất tâm đắc với câu nói này “Chúng ta của sau này, chúng ta có tất cả chỉ là không có nhau”. Đúng vậy, những người đã đến và ở bên cạnh ta chưa chắc đã là người đồng hành cùng với ta trong xuyên suốt cuộc đời này. Không phải ai cũng ở lại với ta, có kẻ rời đi, có người ở lại giống như một lẽ thường tình vậy. Chỉ cảm thấy rằng có những người đến và rồi rời đi quá đột ngột cũng có những người tưởng chừng như không thể đi cùng ta lại là người ở lại cuối cùng. Vì cuộc đời không ai đoán trước được điều gì, nó cứ thay đổi theo quỹ đạo của cuộc sống.

Dù những người đã từng đến bên ta, yêu thương ta và rồi cuối cùng lại rời bỏ ta mà đi thì cũng chẳng sao hết. Vẫn cảm ơn vì người đó đã xuất hiện, cảm ơn người đó đã cho ta biết them bao động lực. Ai cũng phải có cuộc sống và mối bận tâm riêng của mỗi người, không ai giống ai. Chỉ tiếc rằng lúc có được tất cả, được thoải mái về cả vật chất lẫn tinh thần thì những người quan trọng mà chúng ta muốn ở cạnh lại không thể có mặt. Dường như khi con người ta trải qua biết bao nhiêu khó khan, bao nhiêu vất vả cũng luôn đồng hành cùng nhau nhưng cho đến mãi sau này cũng chẳng biết nói tại sao lại không thể ở cùng nhau. Tuy rằng chúng ta của sau này không có nhau nhưng hi vọng rằng chúng ta đều được hạnh phúc, đều tìm được những niềm vui, những bến đỗ của cuộc đời mình và tìm được người mà bản thân cảm thấy yêu thương nhiều nhất.