Tôi và Ngọc quen nhau bằng app hẹn hò. Nói chuyện với nhau được khoảng 1 tháng thì chúng tôi hẹn gặp. Lần đầu gặp, cô ấy mặc chiếc váy dài kín từ cổ đến chân. Ngọc dịu dàng, rất ân cần chăm sóc tôi. Tôi yêu cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên.


Vì công việc cả hai khá bận nên thời gian gặp nhau cũng không nhiều, đa số là gọi điện và nhắn tin thường xuyên. Đến những lần gặp sau này, tôi luôn thắc mắc là sao cô ấy toàn mặc váy dài. Tôi gặng hỏi thì Ngọc mới vén tay áo lên.


Tôi bàng hoàng nhìn thấy những hình xăm chằng chịt trên tay cô ấy. Ngọc mới thổ lộ với tôi cô người yêu trước là thợ xăm. Vì quá yêu anh ta nên cho phép anh ta dùng da cô thử hình xăm. Sau này chia tay cô ấy rất hối hận nhưng không thể xóa. Ngọc khóc, tôi cũng chạnh lòng.


Tôi chấp nhận quá khứ của Ngọc vì yêu cô ấy thật lòng. Nhưng ngày tôi dẫn Ngọc về, mẹ tôi đã phát hiện những hình xăm của cô ấy. Gia đình tôi khá truyền thống, cha mẹ lại vẫn giữ nhiều suy nghĩ cổ hủ nên tuyệt nhiên phản đối tôi và Ngọc yêu nhau.


Tôi là con trai 1 trong gia đình. Dù rất yêu Ngọc nhưng tôi cũng không thể để cha mẹ buồn. Mấy hôm nay tôi đã tìm đủ mọi cách nhưng cha mẹ vẫn không chịu thông cảm. Họ giận dữ cho rằng tôi bị bỏ bùa, đòi đưa tôi đi trục ngải. Tôi không chịu thì cha mẹ đòi từ mặt tôi. Tôi thật sự bối rối và không biết xử trí thế nào.


----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----


Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp