Có thể mối quan hệ giữa anh và em là thế này sao. Nếu em không chủ động tìm anh, thì anh sẽ chọn cách im lặng mà rời đi. Nếu em không chịu chủ động thì cả đời này có thể anh cũng chẳng xuất hiện nữa. Nhưng sao nhiều lần chỉ cần anh nói chuyện với em trước, thấy một cái em lại liền lập tức hồi âm ngay. Hay chỉ là anh nói anh muốn gặp em là dù có ở đâu em cũng sử dụng hết tốc độ vạn năng của bản thân để lao tới nơi có anh ngay. Nhưng giờ thì khác rồi, nếu anh không chủ động, anh không tìm em, thì chắc chắn một điều em sẽ không bao giờ xuất hiện nữa… Em mệt mỏi nhiều rồi.