Thật ra nỗi niềm, sự nhung nhớ về người yêu cũ thật sự không đáng sợ. Đáng sợ nhất là những kỉ niệm cùng tạo nên với người kia. Không nhất thiết bạn quen nhiều năm hay mới chỉ mấy tháng. Quan trọng trong những ngày tháng bên nhau 2 bạn đã dành cho nhau điều gì. Nhưng thật tâm thì chúng ta không có sự lựa chọn. Duyên số là do trời ban nhưng bên nhau lâu dài được hay không là do bản thân mỗi người. Và đáng sợ nhất vẫn là không biết boa giờ bản thân mình có thể buông bỏ dĩ vàng kia xuống. Để lòng mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Cứ bình thản coi nhẹ quá khứ, vui vẻ với hiện tại và mong chờ hạnh phúc ở tương lai thì 3 chữ "Người yêu cũ" cũng không làm cản đường hiện tại của chúng ta.