MÌNH XIN PHÉP ĐĂNG BÀI CHIA SẺ CỦA CHỊ NGUYỄN THU HÀ Ạ😍
Xin chào mọi người !!
Làm mẹ đơn thân không dễ nhưng được cái tự do - tự chủ và xinh đẹp hơn thì cũng đáng. Mình tên Hà - đang làm trainer cho nhãn mẹ và bé đến từ Anh ạ. Câu chuyện của mình chỉ là một góc nhỏ nhằm giúp các bạn đã đang và sẽ đẹp hơn trong con đường chăm sóc và yêu thương bản thân mình.
6 năm trước lúc mang bầu em bé mình thay đổi nội tiết và mụn nám bắt đầu xuất hiện nhiều. Nhưng lúc đó sản phẩm cũng như công nghệ cũng không nhiều như bây giờ nên chả biết chăm da và dùng sản phẩm như thế nào, xong cứ nghe người này người kia quảng cáo thì cứ mua về mà cũng không ăn thua.. Cuối cùng chọn phương pháp lăn kim ( hot kinh khủng thời điểm đó) lăn đâu đó khoảng 6 lần thì cái mặt của em dã man lắm.. như hình đính kèm.
Cuối cùng tuyệt vọng thì gặp được 1 bác sĩ da liễu về da chữa đâu hơn nửa năm ( uống thuốc và bôi) thì hết mụn nhưng hậu quả do việc lăn kim để lại thật tàn khốc.. thâm và cứ đỏ mẩn 2 má không hết
Con đường ngâm cứu và tự chữa trị cho da bắt đầu sau đó và Hà tự đúc kết được 2 điều:
- Cơ thể và làn da phải sạch , lúc nào cũng phải sạch cả trong và ngoài (cái bạn ăn nói lên bạn là ai!!!) mình detox 6 tháng 1 lần toàn bộ đường ruột.
- Lắng nghe làn da của mình cần gì, không phải cái ng ta dùng hợp là mình hợp, không phải cái gì hot cũng tốt cho da mình
🥰Routine cho da mình:
Sáng: rửa mặt - toner - ampoule/serum- kem ngày - kem cn
Tối: tẩy trang - rửa mặt - toner - mask- ampoule/serum - kem đêm - kem mắt - dưỡng môi
🤩Sản phẩm mình không cố định, và luôn tìm tòi sản phẩm phù hợp với da, nhưng chọn thành phần an toàn, dễ thẩm thấu
Một tuần dùng 2-3 loại mask (nghiện mask mà) và BHA của obagi kem để loại bỏ tế bào chết( em này ai hạp thì căng bóng còn không thì kích ứng banh xác) thấy mẩn đỏ là ngưng ngay k dùng nữa nha...
Và đây là thành quả sau 3 năm tìm tòi và cố gắng ạ👇👇👇👇👇👇
___________________
Cảm ơn chị đã chia sẻ 🥰❤️
cre: Nguyễn Thu Hà