Sau bao lần mua mỹ phẩm từ các shop khác nhau thì cuối cùng e cũng đã tìm được chân ái của đời mình

Câu chuyên là thế này

Trước e có bà chị họ đi du học ở Mỹ nên là cứ mỗi lần hết mỹ phẩm e đều nhờ chị order hộ bên đấy và gửi về VN (1 phần vì giá rẻ hơn các shop phân phối bên này) e vừa dùng và cũng là tiếp thị giúp cho bà chị đến hội bạn bè luôn (kiểu e dùng hợp nên là giới thiệu khách cho bà chị ấy luôn). Nhưng điều gì đến cũng phải đến, hết thời hạn du học là bả ấy về nước và e như 1 đứa ngu ngơ vì mất chỗ lấy mỹ phẩm hay dùng.

Thế là hành trình đi lựa chọn những shop mỹ phẩm bắt đầu, lần 1 vớ ngay shop bán hàng fa.ke về dùng được 2 ngày thì nổi mụn và... thôi e quyết định lựa chọn lần 2

Lần này thì cũng tìm hiểu sơ sơ nhưng chốt lại, vẫn vớ quả shop bán hàng kiểu đem con bỏ chợ bán xong là xong, cứ giới thiệu sp mới tốt lắm những chả hướng dẫn sử dụng hay kết hợp như nào

Lần 3. là một shop mỹ phẩm nhìn cũng chuẩn chỉ, giá hơi cao nên là e cũng kiểu "ok nhìn chắc là shop này ổn đấy" nhưng chỉ lần mua đầu tiên e ấn tượng luôn quả tư vấn và chăm sóc khách "chán luôn"

Lần thứ 4: OMG cuối cùng cũng tìm đc 1 shop ưng ý, giá bán vừa phải và e ưng nhất khoản tư vấn và chăm sóc kh. Quả là hành trình gian nan vì ngoài kia ti tỉ shop mỹ phẩm thật giả lẫn lộn

tên shop để chị e tham khảo: Tori Beauty