Tôi không thể ngờ ngày gặp lại người mà tôi chia tay cách đây mấy năm, giờ cô ấy lại thành đạt và xinh đẹp đến vậy. Thế rồi tình cũ không rủ cũng đến, mỗi lúc ở bên cô ấy tôi lại quên hết tất cả mọi thứ. Về đến nhà nhìn cô vợ đầu bù tóc rối, người thì tanh mùi tôm cá, mặt lúc nào cũng nhăn nhó vì tiền mà chán.

Tôi với người yêu cũ đến với nhau hồi cả hai đang học đại học. Cô ấy không được mẹ tôi đồng ý, dù có thai nhưng phải cắn răng bỏ đứa bé rồi chúng tôi đường ai nấy đi. Vợ sau này của tôi chẳng học hành lên cao gì hết, xong cấp 3 thì ở nhà buôn bán với bố mẹ. Gia đình cô ấy làm nghề buôn bán hải sản nên lấy nhau rồi cô ấy mở một cửa hàng bán cá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ tôi bán đủ các loại cá và tôm cua ghẹ,... nói chung thu nhập cũng được. Mỗi lần tôi hỏi đến tiền vợ đều đưa cho không phàn nàn gì. Vợ cũng đảm đang chăm sóc con cái đâu ra đấy, tôi không phải lo đến việc ăn học của chúng nó. Mỗi tội cô ấy sống hơi đơn giản, chẳng biết son phấn, váy vóc gì cả. Cứ về đến nhà là phi vào phòng tắm thay bộ đồ hoa rộng thùng thình rồi lao vào bếp. Tôi có góp ý thì vợ chỉ cười hì hì:

“Ở nhà mặc vậy cho thoải mái.”

Ra ngoài cô ấy cũng có chỉn chu gì đâu, có lúc mặc nguyên bộ áo mưa đứng bán cá, tay thì lăm lăm con dao cắt xoèn xoẹt nước bắn cả vào tóc trông thấy gớm. Không phải chê nhưng mỗi đêm nằm bên cạnh cô ấy tôi cứ ngửi thấy cái mùi tanh tanh của cá ám vào da thịt vợ. Lắm lúc cũng nổi ham muốn nhưng thật sự là trả bài cho xong thôi chứ chẳng còn hứng thú gì nữa.

Thế rồi tôi gặp lại người yêu cũ, cũng 2 con rồi nhưng nếu để so sánh thì vợ tôi xách dép cho cô ấy còn không xứng. Tình cũ của tôi giờ đã là một người phụ nữ thành đạt trông sang trọng lắm. Người thì thơm nức mùi nước hoa đắt đỏ khiến tôi mê mệt, chẳng hiểu sao cái cảm giác vừa xưa cũ vừa tươi mới nó ùa đến khiến tôi không kìm nổi lòng. Thế rồi bọn tôi vụng trộm với nhau, 2 đứa đều xác định chỉ qua lại cho thoả nỗi thèm khát thôi chứ gắn bó như vợ chồng thì không. 

Mỗi lần ở bên tình cũ thơm như hoa hồng về tôi lại bị cái mùi tanh tanh trên người vợ làm đau cả đầu. Nhiều lúc tôi cũng thấy có lỗi, ngại ngại nhưng lại không cưỡng được sự ngọt ngào đến lịm tim của người yêu cũ nên đành mặc kệ. Có hôm tan làm bọn tôi gặp nhau 1, 2 tiếng trong khách sạn rồi về nhà vợ cũng chẳng biết.

Chúng tôi đã từng ở bên nhau tận 3 năm, giờ gặp lại có quyến luyến cũng đâu sai. Về nhà tôi vẫn đối xử đàng hoàng, tôn trọng vợ, yêu thương các con. Tôi với người cũ cũng xác định chỉ đến với nhau để san sẻ cảm xúc vui buồn thôi chứ đâu bỏ vợ, bỏ chồng. Tôi cũng không bao giờ ruồng rẫy hay ly hôn vợ, như vậy là phúc cho cô ấy lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet