Bây giờ là thời đại của tiểu tam lên ngôi hả các chị, sao đi đâu cũng thấy nhiều tiểu tam đến vậy thế không biết? Mình có đọc rất nhiều bài viết trên mạng xã hội nói về những con trà xanh hay đi cướp chồng người ta mà còn lên mặt với chính thất, thậm chí không có chút sợ hãi nào cả. Thật sự đáng ghê tởm với những con người gian xảo như vậy, biết người ta đã có vợ con mà còn xáp vào gạ gẫm để có cho bằng được. Mà đôi khi cũng một phần xuất phát từ các ông chồng ham mê của lạ, chán cơm thèm phở, mà tự tay phá huỷ đi hạnh phúc gia đình mình thì đúng là khốn nạn. Thật sự em không thể ngờ là tình huống đó rơi vào con bạn thân em, chắc do kiếp trước nó mắc nợ người ta cho nên giờ ông trời bắt nó trả. Hai vợ chồn bạn em lấy nhau cũng lâu rồi và cả hai cũng chí thú làm ăn lắm, gia đình rất giàu có và có 2 đứa con khá là dễ thương. Nó luôn kể rằng chồng nó là người đàn ông tốt, luôn yêu thương vợ con hết mình ấy vậy mà vì con tiểu tam gian xảo kia mà bỏ bê vợ con mình. Đúng là bản tính ham mê của lạ không bao giờ bỏ của một số đàn ông mà thường được chị em cho rằng rất "chung thuỷ và thương vợ con" của mình.

Chuyện không có gì đáng tức bằng việc con tiểu tam đó tìm đến nhà bạn em và thách thức với dáng vẻ kêu ngạo trong rất đáng ghét. Nếu mà là em ở đó thì con tiểu tam đó không còn đường để về hên cho nó là bạn thân em quá hiền. Nó chỉ biết nói lại và đuổi con tiểu tam đó về thôi. Không những thế nó còn gửi hình tình tứ của nó với chồng bạn em qua để chọc tức bạn em. Lúc này với sự khích lệ và động viên của tụi em nên nó mới quyết định đi làm rõ mọi chuyện. Tới nơi thì bắt tại trận hai người, khi hỏi rõ thì con tiểu tam đó còn to mồm kêu bạn em nhanh kí vào giấy li hôn để cho bọn nó đến với nhau. Em thật sự tức đến rung người và xông vào nắm tóc nó thì bạn em cản lại, con bạn em thật sự hiền đến mức không làm gì cả chỉ lấy ra tờ đơn ly hôn để cho chồng nó kí, nhưng chồng nó quỳ xuống xin tha lỗi vì không dám kí vì sợ phần lớn tài sản do bạn em đứng tên nên ổng sẽ hưởng được rất ít phần tài sản. Vì dù gì gia thế nhỏ bạn em cũng lớn hơn so với bên chồng nó nên vì thế chồng nó sợ là vậy. Còn con tiểu tam kia chỉ biết đứng nhìn với vẻ tức tưởi vì bị hất hủi. Thời đại này tiểu tam thật lộng hành, còn gan dạ đến mức thách thức cả chính thất, thật sự ghê tởm những loại đàn bà như thế.