Chị gái tôi phát hiện chồng có bồ hơn 1 tháng nay. Chị khóc lóc đau khổ muốn làm um lên nhưng tôi ngăn, phải có thời gian tìm hiểu xem tình địch là ai mới dễ bề xử lí.

Tuần trước, tôi tranh thủ sang nhà thăm chị thì suýt không nhận ra chị mình với hai mắt thâm quầng, mặt mũi hốc hác. Chị nói, ả bồ kia chủ động nhắn tin, gọi điện thách thức chị. Tôi nghe vậy mới điên nên kéo chị đi làm rõ.

Từ hôm chị báo tin tôi đã xui chị lén cài định vị vào điện thoại của chồng. Và nay cần dùng đến đã có kết quả luôn. Anh rể tôi hẹn bồ đến một nhà nghỉ trên phố.

Hai chị em tôi mai phục ở quán nước đối diện địa chỉ kia. Khi thấy chồng xuống xe đi vào trong đó chị gái tôi òa khóc: “Không sai được rồi, chắc chắn là chúng nó mà”.

"Chị cứ như vậy sẽ chẳng giải quyết được việc gì đâu, chờ cô ta xuất hiện đã chứ”.

Tôi vừa dứt lời thì thấy có người phụ nữ chạy từ quán cà phê bên cạnh ra khoác tay anh rể thân mật lắm. Tôi đứng nhìn từ phía sau, tuy không rõ mặt nhưng nhìn dáng người thấy quen quá. Còn đang ngờ ngợ thì chị tôi đã phi một mạch tới chỗ chồng, túm ngược tóc ả ta lại sau.

"Lũ khốn nạn, tao cho mày biết tay”.

Bất ngờ bị vợ bắt gặp, anh rể tôi sợ tái mặt.

Chị tôi vừa khóc, vừa túm ả bồ kia đánh, anh rể mặt tím tái, luống cuống gỡ tay vợ. Tôi trả tiền nước rồi mau lao tới định đỡ chị gái 1 tay dạy cho cô ta bài học, nhưng vừa hất mặt ả lên thì tôi run tay lắp bắp gọi tên em gái chồng mình.

Em chồng tôi khi ấy cũng sợ không kém gì tôi, nó run run: "Chị à, chuyện này..., xin chị đừng nói cho bố mẹ biết. Em xin hai chị tha cho em lần này, em hứa sẽ không liên quan gì đến anh nhà chị Quyên nữa”.

Chị gái tôi dù đang điên lắm, nhưng biết đối thủ là em chồng tôi nên cũng tạm ngừng tay. Em chồng cứ khóc lóc van xin tôi không nói cho bố mẹ chồng tôi biết. Cô ấy nói sẽ dứt khoát chia tay với anh rể tôi. Nhưng cứ nghĩ tới những chuyện mà cô ấy gây ra cho chị gái suốt những ngày qua, tôi lại điên ruột muốn cho cả thế giới biết chuyện xấu xa ấy.

Nhưng cô ấy đã van xin như vậy mà tôi cố tình nói ra thì có phải nhỏ nhen quá không? Chẳng biết liệu lời em chồng có đáng tin không các chị?

hình ảnh