Cuối cùng mình cũng có số đt của người T3 đó , mình lên kế hoạch đt và hẹn cô ta ra để nói chuyện .

Mình không đánh ghen theo kiểu mọi người hay làm rồi quay clip đưa lên mạng , mình chỉ đơn giản hẹn gặp mặt nói chuyện phải trái . Nếu họ thật sự muốn ở bên nhau , mình sẽ tặng lại ông ck của mình cho cô ta và mình sẽ tiễn vong anh ta đi . Nhưng giống như họ có sự sắp xếp riêng . Cô ta cũng ko thừa nhận và nói họ chỉ là bạn làm ăn , cô ta đang giúp ck mình một số công việc làm ăn . Nếu cả hai người họ không thừa nhận Vì mình có quá ít bằng chứng thì chẳng thể làm gì gì được họ phải không mọi người ? Trong khi mình biết chắc rằng họ là tình nhân của nhau .

Cuối cùng mình đành phải im lặng vì không bằng chứng ,

Công việc , sự nghiệp của ck mình bắt đầu sa sút theo chiều hướng muốn phá sản . Đúng như nhiều người nói làm chuyện tội lỗi trước sau gì cũng sẽ bị quả báo , do mình quá tin tưởng ck mình nên tiền bạc , Công việc đều do anh ta quản lý .

Anh ta bắt đầu mượn chỗ này đắp chỗ kia , mình hỏi tới anh ta chỉ nói , em chỉ cần lo cho em và con thật tốt , còn mọi việc để anh lo hết . Nên mình nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn định lại thôi . Bởi ck mình thật sự rất lanh lẹ trong công việc việc , nhưng đâu ai biết rằng , khi bạn dính vào người T3 tất cả sẽ không cánh mà bay .

Nói tới người T3 kia , khi ck mình bên bờ vực thẳm thì cô ta bắt đầu lộ nguyên hình ...

Nhưng mọi chuyện cũng chưa tới hồi kết , Vì cô ta biết nhà ck mình giàu nên cô ta lại muốn moi móc bằng cách khác .