Em cũng không phủ nhận việc mình đã chen chân vào hôn nhân của người khác là sai. Thế nhưng lỗi đâu phải do mình em, nếu anh không đồng ý bỏ vợ thì em đâu có cửa bước vào.

Hồi mới quen nhau em với anh chỉ qua lại trên quan hệ tình tiền thôi. Nhưng khi gắn bó lâu dần em bắt đầu yêu anh và chỉ có một suy nghĩ duy nhất là bằng giá nào cũng phải giành được anh từ tay người đàn bà khác.

 Đã có lần chị vợ anh lên kế hoạch đánh ghen nhưng em không chống chả mà chấp nhận cho chị ấy đánh rồi bảo:

“Dù chị có đánh chết em cũng không bỏ anh ấy đâu.”

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cũng may là hôm đó anh cũng bênh em, đấm cho vợ hai cái vào mặt. Em đau lắm nhưng vẫn chấp nhận giải quyết nội bộ chứ không kiện tội hành hung. Cũng sau vụ đó vợ chồng anh chiến tranh kịch liệt rồi đưa nhau ra tòa thật. Vậy là 2 năm ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận bị xỉ nhục cuối cùng em đã được anh đền đáp xứng đáng bằng 1 đám cưới.

Cưới xong bọn em mua nhà mới ở. Nhưng điên cái là chồng lúc nào cũng đón 2 đứa con của anh sang. Mà bà vợ cũ cũng quá đáng, cứ thích trêu gan em có lúc nửa đêm nửa hôm còn gọi điện vào số em bảo:

“Em ơi, cho chị gặp anh Hưng gấp.”

“Có việc gì chị nói luôn đi”

“Cu Bin bị sốt, em bảo anh sang đưa cháu đi viện.”

Chồng em vừa nghe thấy vợ cũ bảo thế vùng dậy chả kịp mặc áo mà phóng xe đi luôn.

Em có tỏ thái độ thì anh phủ đầu:

“Em không có quyền ghen với con riêng của anh. Anh là bố phải có trách nhiệm với chúng chứ."

Em nghĩ nếu mình sinh cho chồng một đứa con chắc anh sẽ bớt quấn cái gia đình cũ kia đi. Thế nhưng em thả 3 năm nay mà không có thai mặc dù đi khám vẫn bình thường chẳng làm sao cả. Đợt này hai thằng con của chồng liên tục sang ở đây làm như nhà của chúng nó luôn vậy, đã thế còn bắt em phục vụ hầu hạ cơm nước mới điên chứ. 

Nhiều lúc em nói thẳng với chồng:

“Anh đừng có đưa hai thằng giặc giời về đây nữa. Rồi sau này em có con anh cũng chia sẻ tình cảm như thế là không được.”

“Đẻ làm gì nữa, với anh hai thằng con trai là đủ rồi.”

Anh nói thế khiến em tức điên lên rồi hai vợ chồng cãi nhau. Cuối cùng anh cũng nói thẳng:

“Tôi triệt sản từ lâu rồi, cô muốn đẻ thì tự đi kiếm thằng khác.”

Em nghe xong mà ói máu luôn. Hóa ra vì muốn chú tâm vào chăm sóc hai đứa con riêng với vợ cũ, chồng em đã âm thầm đi triệt sản cho vừa lòng chị ta. Nghĩ đi nghĩ lại em đúng là một đứa khờ khạo, bị chồng lừa dối suốt mấy năm nay mà vẫn vô tư tin tưởng anh.

Cứ nghĩ giành được anh từ vợ cũ rồi nhưng cuối cùng em nhận được chỉ là cái xác của một gã đàn ông trăng hoa, đểu giả thôi. Chung quy lại cùng là do vợ cũ của chồng quá nanh nọc, đem hai đứa con ra để làm cái cớ khiến bọn em sống không hạnh phúc. Cứ nhìn thấy chúng là em chỉ muốn đập cho 1 trận. Cũng tại vì chúng xuất hiện trước nên chồng mới đối xử với em như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet