Đang yên đang lành thì bỗng nhiên xuất hiện một người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình? Mình và chồng mình lấy nhau cũng được 3 năm và có một bé trai 2 tuổi rồi. Thời gian có thai và chăm sóc con sắc đẹp của mình đi xuống rất nhiều. Ngày trước mình từng rất xinh đẹp và nhiều người theo đuổi lắm mà anh này tán khéo nên mình mới đổ đấy chứ. Từ khi có con mình béo ra, con nhỏ nên phải chăm sóc. Sáng thì đi làm tối về bận chăm con nên không có thời gian dành cho bản thân mình. Chồng thấy vợ như thế không thương thì thôi mà mình thấy anh càng ngày càng lạnh nhạt với mình, suốt ngày chỉ bận việc ở ngoài toàn bỏ cơm nhà.

hình ảnh

Có mỗi hai mẹ con mình lủi thủi với nhau. Sáng mình phải gửi con đi lớp vì ở nhà không có ai trông bé cả. Tối mình nằm cạnh anh thì cứ thấy bấm điện thoại suốt có khi thì nhìn thấy cười, mình hỏi thì chẳng nói gì cả bảo là công việc của anh. Nghe có tin được không mọi người? Thế là có hôm ổng ngủ mình mới lấy tay ổng ấn vào chỗ vân tay để mở điện thoại ra thì thấy có tin nhắn từ shoppe thấy tin nhắn của con bồ anh ta nhắn. Xem ra cũng cao tay ngoại tình cả ở shoppe được, thời đại bây giờ mà đã muốn cắm sừng thì ở đâu cũng cắm được hết. Mình xem xong bật khóc, mình thấy mình cố gắng để làm việc nuôi con, hi sinh cả thanh xuân và sắc đẹp để rồi cuối cùng anh ta đối xử với mình như vậy.