Em vừa bị chồng tát đỏ cả má, điên thực sự luôn các chị ạ Trước giờ anh nâng niu, cưng chiều em như thế mà giờ chỉ vì đứa con riêng hư đốn của mình mà nỡ xuống tay với vợ.

Chồng em 40 rồi còn em thì kém anh đúng 12 tuổi. Em là tập 2 của anh ấy. Cái hồi bọn em mới quen nhau thì vợ chồng anh chưa ly hôn đâu. Mấy lần chị vợ còn đến đánh ghen nữa nhưng em được anh thương nên bảo vệ kỹ lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nhớ có lần anh chở em đi chơi bị chị vợ chặn xe lại để đánh. Lúc đó ngồi trên xe em run lắm nhưng anh bảo:

“Anh thà hỏng xe chứ không để người ta động vào một sợi tóc của em đâu.”

Sau lần đó bà vợ kia đập nát 2 cái gương xe mà chẳng làm gì được em cả. Cũng từ lần đó em mới biết anh thương em nhiều cỡ nào, nên nhất định cuộc đời này phải lấy anh bằng được.

Chẳng cần em phải phá đâu, cuối cùng vợ chồng anh cũng ra tòa, tài sản chia đôi, hai đứa con cũng chia đôi nốt. Đứa lớn thì theo mẹ còn thằng cu 6 tuổi theo vợ chồng em. Nói là ở với vợ chồng em nhưng mẹ nó đón về bên đấy suốt, thỉnh thoảng mới ở bên này thôi. Như thế em càng nhàn bởi vì mỗi lần con riêng của chồng sang là nó quậy tung nhà lên, nghịch như quỷ sứ. Mà chồng em thì thương con lắm nên trước mặt anh, em cũng phải nịnh chúng nó để lấy lòng chồng.

Ghét nhất là mỗi lần thằng bé con sang nhà là em lại phải nấu nướng phục vụ, dọn dẹp đống đồ nó bày ra mắc mệt luôn. Hôm qua em thèm xoài nên gọi người ta ship đến, đúng lúc đang bận nên để đĩa xoài trên bàn. Mới đi buôn điện thoại với con bạn một tí thôi mà xuống thằng bé đã ăn vụng hết sạch còn mỗi đĩa trống trơn. Em điên quá quát:

"Ai cho mày ăn hết xoài của dì hả."

Thằng bé mắt láo láo liên liên không thèm trả lời làm em càng phát điên. Tức quá em mới véo tai nó lôi vào phòng bảo:

“Hỗn y chang mẹ với chị mày luôn, đừng tưởng bố mày bênh mà tao không dám làm gì nhé.”

Em khóa cửa phòng  rồi lên trang điểm đi ra ngoài chơi. Xui cái cứ tưởng chồng em đi ngoại tỉnh đêm muộn mới về, ai ngờ anh về từ 7 giờ tối gọi điện cho em ầm ĩ. Em đến nhà chưa kịp hỏi han gì đã bị anh lao ra tát 2 cái tối cả mặt mũi.

“Sao cô lại nhốt con tôi vào đây rồi đi chơi hả?”

“Dạ, em em mới đi có lúc à.”

Thế mà anh lại tát em thêm một cái ngã dúi xuống nền nữa mới thôi. Em điên quá lên phòng đóng cửa khóc một mình. Em buồn lắm các chị ạ. Từ lúc quyết định lấy anh em biết mình sẽ phải chịu thiệt thòi vì làm phận vợ lẽ rồi. Hôm cưới chồng đã hứa lên hứa xuống sẽ thương em mà giờ anh đánh em như thế này đây.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet