Em chán chồng lắm các chị ạ. Những ngày này đầu óc em chẳng có gì ngoài 2 chữ ly hôn.

Vợ chồng em lấy nhau sau gần 4 năm tìm hiểu qua lại, chứ không phải thuộc diện yêu nhanh cưới vội mà bảo chưa biết hết con người tình cách của nhau. Tại lòng người đổi trắng thay đen nhanh quá nên em không kịp trở tay.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thời gian đầu mới cưới, mọi thứ khá ổn. Chồng em sống có trách nhiệm, biết yêu thương vợ con. Thế nhưng từ khi em mang bầu thì phát hiện chồng cặp với một ả làm cùng công ty. Đợt đó em cũng khóc lóc làm ầm mà anh giải thích rằng tại vợ chửa phải kiêng khem khoản đó, anh bí bách quá mới phải ra ngoài xử lý. Anh khẳng định với ả chỉ là quan hệ vui chơi qua đường chứ không có tình cảm gì sâu nặng. Thậm chí, sau khi bị em phát hiện, anh còn chủ động nghỉ luôn việc ở công ty để khẳng định với vợ là đã dứt khoát với người đàn bà ấy.

Thấy chồng thành khẩn, em cũng tin mà nhắm mắt bỏ qua. Vậy nhưng thực tế lại không phải như thế, sau lưng em anh vẫn lén lút qua lại với ả. Cũng vì chuyện này mà em sốc tới sinh non. Cũng may con em chào đời khỏe mạnh chứ không em hận hắn cả đời.

Lần thứ 2 bị phát hiện, chồng công khai luôn chuyện gian díu với con bé đó. Bố mẹ chồng em biết chuyện, ông bà bức xúc thay con dâu lên thẳng cơ quan con trai báo với Công Đoàn công ty nhờ họ khuyên can. Vì xấu hổ, hắn bỏ luôn việc về nhà gây gổ bảo em không biết giữ thể diện cho chồng. Hắn trách em xúi bẩy bố mẹ hắn quay lưng lại với con trai. Nói chung mỗi ngày chồng em một ngang ngược tới mức không thể chấp nhận nổi. Mấy tháng đó em với hắn gần như ly thân, hắn ăn ngủ ở nhà bồ, còn mẹ con em tự chăm nhau.

Chiều hôm đó, sau 2 ngày con sốt không đỡ, em lo quá tính đưa con vào viện khám mà trong túi còn đúng 500k, lương chưa nhận. Không còn cách nào, em nhắn tin hỏi chồng có thì đưa cho vài đồng. Hắn chỉ đáp lại đúng 1 câu:

“Cô hại tôi mất việc, lấy đâu ra tiền mà đòi với hỏi”.

Cực chẳng đã, em mượn bạn được 2 triệu. Đưa con vào khám, thằng bé bị sốt xuất huyết phải nhập viện truyền dịch ngay. Cả đêm thức trắng trong viện với con, không ngủ được, em lấy điện thoại vào facebook lại thấy chồng đăng ảnh khoe bao cả nhà hàng đón sinh nhật người tình. Khi ấy em nhìn chỉ thấy khinh chứ cũng không có cảm xúc ghen tuông gì.

Hôm sau tranh thủ có bà nội vào trông con giúp, em phi xe về tính bán mấy chỉ vàng cưới nhà ngoại cho để lo viện phí thuốc thang. Ai ngờ về tới nhà, tủ đồ bị lục tung, vàng cưới em mất sạch sẽ không còn một bóng dáng chỉ nào. Ban đầu em tưởng trộm, định báo công an nhưng tình tĩnh lại nghĩ, trộm vào phải phá cửa, với lại các đồ đạc khác sao không lấy mà chỉ lấy mấy chỉ vàng. Lờ mờ đoán ra gọi điện cho hắn. Quả không sai, chồng em thừa nhận:

“Chính tôi lấy đó. Vàng cưới bố mẹ cô cho cả 2, tôi đương nhiên có quyền mang bán. Còn thích cô cứ việc đi báo chính quyền”.

Nói rồi hắn cúp máy luôn không hỏi han con tới nửa lời. Hóa ra bữa tiệc lung linh hoa nến tối qua hắn tổ chức cho bồ là bán vàng cưới của bố mẹ vợ cho các chị ạ. Thật quá cay đắng, em đã từng nghĩ vì con sẽ cho hắn cơ hội nhưng xem ra không cần nữa rồi vì con em không nên sống bên 1 người cha tệ bạc như thế.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet