Nói về tình yêu thì đó là 1 cái gì đó rất đẹp và thiêng liêng phải không nào, nhưng nó chỉ đẹp khi đó là mối quan hệ 1 nam 1 nữ với nhau thôi, còn khi đã xuất hiện thêm người thứ 3 nữa rồi thì nó không còn là thiêng liêng cao quý gì hết nữa. Chuyện là tôi và anh quen nhau khi 2 đứa cùng lên hà nội học và lập nghiệp, học xong ra trường tôi may mắn xin được vào 1 công ty có mức thu nhập cũng ổn, còn anh cũng ra trường nhưng chưa xin được vào chỗ nào anh bảo là ổn cả, khi thì anh nói do giám đốc khó tính, khi thì anh nói do công việc không hợp với chuyên ngành anh học vậy nên anh chẳng làm được công ty nào lâu cả cứ 1 đến 2 tháng lại nghỉ, vậy nên tôi cố gắng chắt chiu trong việc chi tiêu để dành tiền đóng tiền nhà tiền điện cho cả 2 phòng của tôi và anh.

hình ảnh

Có lần anh ngỏ ý muốn rủ tôi sống chung cho đỡ tốn kém nhưng tôi vẫn giữ quan điểm giữ gìn đến khi cưới. Vậy nên thành ra anh tỏ vẻ hờ hững với tôi hơn, ra ngoài anh có tình mới mà tôi cũng không hề hay biết vẫn cứ tin tưởng anh. Có hôm tôi chờ a tới khuya không thấy anh về tôi lo lắng gọi điện cho anh thì anh nói công ty a xếp thoải mái nên cho anh em đi giao lưu uống say sếp giữ lại nhà sếp ngủ cho yên tâm anh quên không gọi về cho tôi.

Vì tin tưởng anh nên dù biết mật khẩu điện thoại của anh tôi vẫn không bao giờ vào kiểm tra gì hết, hôm đó không hiểu sao do linh tính mách bảo tôi mở điện thoại ra xem thì trong tin nhắn facebook tôi được biết những lần anh đi qua đêm anh toàn nói dối tôi để ngủ qua đêm với 1 cô gái khác. Tôi như chết lặng vậy, tôi quyết định nói lời chia tay.