Cách đây 5 năm, vợ chồng tôi vừa sinh con đầu lòng thì chuyển đến một khu nhà trọ ở Hà Đông thuê. Do đây là 1 dãy trọ gồm 4 phòng trọ nên các gia đình ở đây chơi với nhau khá thân thiết. Trong đó, gia đình tôi chơi rất thân với một người phụ nữ đơn thân ở nhà trọ bên cạnh. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Chị ấy hơn tôi 1 tuổi nên tôi là gọi là chị. Chị ấy cũng có 2 đứa con sinh đôi rất nhỏ, chỉ hơn con lớn nhà tôi 1 tuổi. Tôi và chị chơi rất thân với nhau. Nhà có gì ngon cũng mang sang cho nhau ăn. Đi chơi ở đâu hay về quê đều mang nhau về cùng.

Do vợ chồng chị ấy ly hôn nên tôi cũng coi 2 đứa con của chị ấy như con mình. Sinh nhật, lễ tết chúng tôi tổ chức sinh nhật cho các bé và đều có mặt đầy đủ. Được biết nguyên nhân ly hôn là do chị ấy không yêu chồng. Vì thế sợ chị ấy buồn khi ly hôn, tôi cũng thường xuyên ở bên cạnh, chia sẻ động viên.

5 năm ở dãy nhà trọ cùng nhau, tôi và chị ấy chia sẻ đủ mọi ngọt bùi và dính nhau như sam. Đến nỗi ai nhìn vào cũng bảo chúng tôi chẳng khác gì chị em ruột. Tôi cũng rất trân trọng tình cảm này. Chồng tôi cũng thường bảo vợ phải giữ gìn tình chị em này vì ở đời thứ tình cảm bạn bè, chị em tốt như vậy không có bao nhiêu đâu. Xin nói thêm, chồng tôi cũng rất quý chị nhưng luôn giữ khoảng cách. Anh không bao giờ suồng sã thái quá với bạn của vợ dù ở ngay cạnh nhau.

Cứ nghĩ thứ tình cảm tốt đẹp này sẽ kéo dài mãi, vậy mà khi vợ chồng tôi mua được nhà chung cư và chuyển về đó sống được 1 thời gian thì tôi phát hiện ra chồng vẫn lén qua lại với chị bạn tại phòng trọ của chị ấy ở chỗ cũ. Tôi biết điều này là do một lần tình cờ gặp cô chủ nhà trọ cũ. Sau một hồi hỏi thăm thì cô ấy mách chồng tôi dường như đang quan hệ bất chính với bạn thân của tôi.

Tôi đã phải thuê cả thám tử để rình và chụp, quay video được rất nhiều khoảnh khắc của 2 người họ. Có bằng chứng trong tay, tôi khuyên họ nên dừng lại vì không muốn làm hàng xóm và nhất là 4 đứa trẻ của 2 gia đình bị tổn thương. Nhưng chồng tôi và cô ấy vẫn ra sức chối bay chối biến. Chỉ khi đưa ra bằng chứng ngoại tình của họ, họ mới im bặt.

Kết thúc cho 7 năm hôn nhân của vợ chồng tôi, tôi chìa là đơn ly hôn đã ký về phía chồng. Anh lặng lẽ ký đơn rồi thu dọn quần áo về nhà trọ nhỏ sống cùng nhân tình với 2 con riêng. Còn tôi với 2 con vẫn sống trong căn chung cư đang ở. Quá bị tổn thương, tôi cho thuê lại căn nhà chung cư của mình và cho 2 con vào Sài Gòn sinh sống và làm việc trong đó. Tôi bỏ lại hết một cô bạn thân tệ bạc, người chồng ngoại tình.

Cho đến nay, cuộc sống của 3 mẹ con tôi đã tạm ổn định. Vào Sài Gòn, tôi cũng xin được việc có mức lương khá. Cộng thêm tiền cho thuê nhà hàng tháng nên tôi cũng đủ trang trải học hành và chi tiêu gia đình cho 3 mẹ con. Nhưng mỗi đêm, tôi lại không ngủ được vì thương 2 đứa trẻ đều không cha. Dù tôi cố gắng bù đắp đến đâu nhưng vẫn sợ các con bị tổn thương.

Ly hôn chồng tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ mong mẹ con tôi bình an và khỏe mạnh mỗi ngày. Còn chồng tôi và chị bạn thân có sai thì họ sẽ phải tự gánh quả báo mà thôi. Tôi chỉ trách mình quá khờ dại, quá tin vào bạn bè. Nhưng dù sao, chị ấy lựa chọn cướp chồng tôi thì cũng đã phải trả giá bằng chính những lời gièm pha về nhân cách và đạp đổ cả lòng tự trọng của họ rồi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.