Đàn bà chúng mình đã không yêu thì thôi, yêu là một lòng một dạ quên cả bản thân. Em chính là minh chứng hùng hồn nhất cho cái gọi là hy sinh quên mình vì chồng, cuối cùng thứ duy nhất nhận được không gì ngoài 2 chữ phản bội.

Em lấy hắn khi vừa tốt nghiệp đại học hơn năm. Tình yêu đầu đời cũng là tình cuối, bảo làm sao không yêu không tin cho được. Mấy năm đầu, cuộc sống hôn nhân của em khá ổn, vợ chồng hạnh phúc, con cái quấn quýt, kinh tế cũng vững vàng. Thật sự, chưa bao giờ em mảy may nghi ngờ chồng thay lòng đổi dạ. Vậy mà đùng một cái, em nhận được tin sét đánh rằng hắn ngoại tình. Không phải là đồn thổi vu vơ, mà là tận mắt thấy cảnh giường chiếu của anh với ả. Cả hai không manh quần, mảnh áo, xoắn xuýt lấy nhau trong nhà nghỉ. Em nghẹt thở, tưởng phải đi cấp cứu ngay đêm đó.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chẳng là bồ của hắn ghen ngược gửi ảnh tới tận nhà chọc tức em. Hôm ấy em nổi điên làm một trận tanh bành cửa nhà. Lập tức viết đơn ly hôn mà hắn không chịu ký. Còn con bé kia, em bơ đi vì đã là cái dạng tranh cướp chồng người đương nhiên em coi khinh, không đáng được tiếp chuyện.

Thế nhưng cô ta thấy em im lặng lại càng ra sức làm càn, chiều qua còn hẹn em ra quán café nói chuyện. Ban đầu em tính mặc kệ nhưng sau nghĩ kiểu gì cũng nên giáp lá cà 1 lần xem sao, thế là em ok .

Không ngờ độ trơ của ả thuộc dạng đỉnh cao. Em vừa xuất hiện, ả ngồi kể lể các kiểu là cặp với chồng em bao lâu, được chồng em yêu chiều thế nào. Nói thật, lúc ấy máu não em cũng sôi sục nhưng vẫn nhịn. Và em phát hiện, mình càng tỏ ra điềm nhiên như không thì con bé đó càng tức. Chính xác thì nó là dạng ngựa non háu đá, hiếu thắng kiểu thiếu học.

Sau 1 hồi vòng vo khoe các thể loại, vẫn thấy mặt em không cảm xúc, ả ta vênh váo:

“Nói tóm lại chồng chị luôn bảo em là nhất. Đấy chị xem anh ấy yêu em nên có tiếc gì đâu, từ đồng hồ, váy áo toàn hàng hiệu sắm cho em liên tục. Với lại anh ấy khẳng định trước sau cũng ly hôn để cưới em. Vậy nên tốt nhất chị tự biết đường rút lui cho sớm”.

Để nàng diễn thuyết đủ rồi, em lẳng lặng đặt điện thoại xuống bàn, mở đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của em với chồng cho ả nghe. Giọng lão trong máy nghe rõ mồn một:

“Anh thề với em, chưa bao giờ anh có ý nghĩ bỏ vợ. Với anh, em và con là nhất, cô ta chỉ là hạng gái bóc bánh trả tiền. Làm gì có cửa để anh rước về”.

Con bé tím mặt ngồi yên. Lúc ấy em mới lên tiếng: “Giờ thì em rõ rồi chứ. Chồng chị có bao giờ trao ai giải nhì đâu, toàn nhất hết. Có điều em cũng nghe đấy, mấy thứ hàng hiệu sắm cho em chẳng qua là để trả công vì đã lên giường hầu anh ta. Đừng ngồi đó mà mơ tưởng”.

Thế là cô nàng im bặt không thốt thêm được lời nào. Em đắc thắng ra về. Riêng chồng em phải dạy dỗ lại.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet