Tôi vừa đập cho lão chồng một trận nhừ tử tại nhà trọ của bồ lão mọi người ạ. Giờ vẫn còn đau cả tay nhưng cố ngồi điền nốt đơn ly hôn, nhất thì bét tôi cũng phải ra tòa để hắn sáng mắt ra.

Vợ chồng tôi cũng chỉ thuộc hàng bình dân thôi không giàu có gì. Chồng tôi lương tháng cũng chỉ chục triệu, thường xuyên ngửa tay xin vợ. Lão ấy đã ít tiền, kém cỏi rồi còn bị cái tính sĩ, ra ngoài oai với thiên hạ lắm. Đi nhậu trong túi có đồng nào móc sạch ra bao mọi người, xong rồi hết tiền lại về xin vợ.

Đã bất tài vô dụng rồi thời gian này tôi còn phát hiện ra chồng có bồ. Tôi cũng bỏ công bỏ của ra theo dõi 2 tháng trời mới tóm được cả đôi. Mà lão chồng tôi ít tiền nên chỉ cặp với hạng giẻ rách như ở quán gội đầu thôi. Con bé đó chắc đang là sinh viên đi làm thêm ở quán cắt tóc. Chồng tôi thuê cho ả một phòng trọ be bé để có chỗ chui rúc. Cứ trưa hoặc chiều lão lại tạt qua hú hí với nhau tầm 2 tiếng rồi mới về.

Rình mò mãi, tôi rủ thêm 2 đứa bạn, cũng dạng "hổ báo cáo chồn" đến xử lý chồng với bồ. Cô ta thuê nhà ở khu trọ tồi tàn nên cổng rả chả khóa gì cả. Nhìn thấy đúng con xe của chồng mình dựng ở sân rồi, tôi nháy mắt con bạn gõ cửa phòng. Nó bảo:

“Em ơi chị thu tiền mạng cái.”

Bồ chồng tôi giọng bực bội từ trong bảo:

“Tiền mạng mới thu mà chị.”

“Ơ chị thấy phòng em đã nộp đâu”

Cứ 11h đêm, tôi lại váy áo phấn son, vào khách sạn với người đàn ông không phải chồng mình

Thế là ả ta ra mở cửa, vẫn cuốn nguyên cái khăn tắm trên người. Được đà tôi với 2 con bạn đá cửa xông vào trong. Căn phòng bé tí nhưng có điều hòa mát rượi, chỉ có mỗi cái giường đệm êm lắm, thảo nào lão chồng tôi thích mò đến đây thế.

Tất nhiên là lão khốn nạn ấy đang cuốn chăn nằm trên giường, quần dài quần đùi, áo lót cứ gọi là ném vương vãi dưới nền. Thấy tôi xông vào mặt lão tái như da ếch, rối rít bảo:

“Em... em đến đây làm gì”

“Đến xem hai người ngủ với nhau sướng không chứ sao”

Tôi lao lên lột chăn của hắn ra, cứ nhằm cái guốc 12 phân táng thẳng vào đầu. Chồng tôi ôm mặt van xin:

“Anh xin em đừng đánh nữa, cho anh mặc đồ vào đã.”

“Này thì mặc đồ này...”

2 bà bạn tôi cũng máu chiến nên tát ả bồ kia vài cái, túm tóc dọa cho sợ xanh mặt. Tôi thì bảo không cần phải xử ả, chỉ xử chồng mình là chủ yếu thôi.

Thấy bọn tôi đánh ghen giữa trưa nắng, cả xóm trọ nghèo nhao ra xem, quay phim chụp ảnh các kiểu. Tôi đánh chồng chán tay rồi chuồn, về thẳng nhà bật điều hòa viết đơn ly hôn. Loại chồng giẻ rách đó tôi không cần nữa.

hình ảnh