Khi một người đàn ông trưởng thành thì họ sẽ là một người như thế nào? Khi mà một người đàn ông mà họ đã trưởng thành rồi thì họ sẽ không bao giờ để cho người phụ nữ bên cạnh mình phải buồn, phải đau khổ vì mình. Và họ sẽ luôn luôn đem mọi điều tốt đẹp đến cho người phụ nữ bên cạnh mình. Và có nhiều ngồi suy nghĩ là người đàn ông trưởng thành chỉ cần họ có sự nghiệp trong tay và có tất cả là được. Không phải là chỉ cần có sự nghiệp trong tay là đủ đâu, và trưởng thành nó còn nằm ở tính cách của người đàn ông đó nữa. Nếu như mà họ có sự nghiệp, có đầy đủ tất cả, nhưng họ là một người không hiểu chuyện và rất là gia trưởng thì đương nhiên họ không phải là một người đàn ông trưởng thành đâu. Và đôi khi có những người mà họ đã có sự nghiệp trong tay rồi, nhưng mà khi bước vào tình yêu thì họ là một con người khác hoàn toàn chứ không phải là con người hằng ngày của họ. Cho nên là chúng ta đừng có lầm tưởng về những cái điều đó quá, đôi khi nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy bị thất vọng đó. Còn đối với mình thì một người đàn ông trưởng thành theo cách nhìn nhận của mình là chỉ cần người đó hiểu chuyện, biết lo lắng cho mọi người xung quanh và không bao giờ chấp nhất những cái chuyện nhỏ nhặt nhất.

Và người đó cực kỳ là hiểu chuyện, lúc nào cũng phải biết đối xử văn minh tử tế đối với tất cả mọi người là người đó vô cùng và trưởng thành. Trên đời này chúng ta kiếm được một người đàn ông trưởng thành giống như vậy khó lắm, bởi vì đôi khi trong tình yêu thì họ sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác, và muốn được yêu như những đứa trẻ con vậy đó. Mấy khi mà chúng ta may mắn tìm được một người đàn ông trưởng thành để cho cuộc đời của mình bớt đau khổ. Khi mà họ đã trưởng thành, chín chắn và có suy nghĩ riêng rồi thì đương nhiên là sẽ không bao giờ làm cho các bạn có buồn, hoặc là rơi nước mắt vì những việc làm của họ đâu. Cái gì cũng suy nghĩ đến bạn đầu tiên, bởi vì bạn là quan trọng nhất trong cuộc đời họ và họ sẽ không đánh mất bạn cho dù là có chuyện gì đi chăng nữa.