Đã bao giờ bạn đã nhìn thấy người đàn ông ở bên cạnh bạn rơi vào suy tư, và cảm giác vô cùng là yếu đuối hay chưa. Có nhiều người nói rằng khi mà đàn ông rơi nước mắt là cái lúc mà họ đang cảm thấy là bản thân mình yếu đuối nhất, luôn muốn được che chở và quan tâm nhất. Không biết là người đàn ông của bạn đang rơi vào trạng thái, hay đã gặp những cái chuyện gì khiến cho họ cảm thấy mình yếu đuối đến như vậy. Bởi vì từ trước đến giờ đàn ông thì người ta luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn và không thấy lúc nào họ yếu mềm hay muốn được bảo vệ cả. 

Nhưng không thể nào biết trước được là họ đã gặp chuyện gì ngay lúc đó, điều gì mà khiến họ rơi vào nỗi tuyệt vọng đến như vậy. Đàn ông thì họ có cảm xúc giống như là những người phụ nữ chúng ta vậy, ai cũng có những cái cảm xúc giống nhau hết bởi vì khi mà họ rơi vào cái tình huống hay gặp chuyện gì đó thì họ luôn bị xúc động, bị yếu làm chủ những cái chuyện xảy ra cũng khiếp khiến cho họ bất ngờ và không thể nào biết trước được. Và ai cũng có nỗi buồn của riêng mình, chỉ là do họ không thể hiện ra bên ngoài mà chúng ta không thể thấy được mà thôi. Nhất là đàn ông ít khi họ biểu hiện mấy cái nỗi buồn của mình ra bên ngoài lắm, dù cho có buồn hay tuyệt vọng đến mức nào thì họ cũng chỉ giấu trong lòng mà thôi.

Nhưng sức chịu đựng thì sẽ có giới hạn đến một lúc nào đó thì cái sức chịu đựng của họ nó đi quá giới hạn đó rồi thì dung sẽ trở nên yếu đuối đến lạ thường, lúc đó họ giống như là một người khác, bỗng dưng trở nên yếu đuối và muốn được che chở quan tâm ngay cái lúc mà họ cần mình nhất. Cho nên chúng ta đừng luôn giữ cái quan niệm là đàn ông phải lúc nào cũng mạnh mẽ để bảo vệ cho phụ nữ chị em chúng mình, chúng ta nên giữ cái suy nghĩ bình đẳng là ai cũng có cảm xúc như nhau, cho nên hãy thật sự thấu hiểu cái người đàn ông ở bên cạnh của mình nhiều hơn nhé.