Nhiều người cho rằng lăng nhăng đó chính là bản năng của đàn ông, và người đàn ông nào cũng có máu lăng nhăng trong người cả. Còn theo quan điểm của mình thì chúng ta không nên quơ đũa cả nắm như vậy, bởi vì không phải người đàn ông nào cũng có sở thích lằng nhằng, mèo mã gà đồng ở bên ngoài đâu. Nếu như mà chúng ta nói như vậy thì chắc chắn là xét tội cho những người đàn ông tốt trên cuộc đời này lắm. Đó là do bạn suy nghĩ như vậy cũng bởi vì bạn chưa gặp được một người đàn ông tốt trong cuộc đời của mình mà thôi. Chúng ta chỉ nên nói là đa số đàn ông thôi, bởi vì chúng ta phải để ra những người đàn ông tốt nữa chứ chứ không phải là ai cũng giống nhau cả đâu. Và các chị em phụ nữ thì đặc biệt ghét những người đàn ông lăng nhăng như vậy, lúc mà yêu nhau thì chúng ta chưa thể nào mà nhận ra được cái tật xấu của họ là như thế nào đâu.

Còn khi mà lúc kết hôn về rồi là cái lúc mà mọi tật xấu nó đều phơi bày ra cả, giống như là có nhiều chị em nói rằng là lúc mà yêu nhau thì chả thấy người đàn ông này có biểu hiện gì xấu ở bên ngoài cả. Nhưng khi mà lấy nhau về rồi và sống trong cái cuộc sống hôn nhân này được một thời gian thì bản tính bộc lộ ra hết, và lúc này các chị em mới biết là mình đã bị lừa dối. Có nhiều người chấp nhận được còn có nhiều người thì lại không, bởi vì họ không đủ dũng cảm để đối diện để tha thứ cho những kẻ phản bội như vậy. Và nếu là một người đàn ông yêu thương gia đình thì chắc chắn họ không bao giờ cod những suy nghĩ là sẽ lăng nhăng đâu. Cho nên khi mà chúng ta đã bước vào hôn nhân rồi thì các anh chồng hãy nên suy nghĩ về những chuyện mình đang làm và sắp làm đi nhé. Đừng bao giờ vì những sở thích, nhu cầu của bản thân mà lại làm tổn thương người phụ nữ đầu ấp tay gối với mình hằng ngày nhé.