Chắc hẳn ai cũng có mơ ước cho mình được 1 chàng trai lí tưởng trong mơ đúng không nhỉ? Tôi cũng không ngoại lệ, có điều là cái yêu cầu của tôi về mẫu người đàn ông lí tưởng nó cao lắm.

Tôi đã từng ước sau này sẽ yêu một anh vừa đẹp trai, nhà giàu, có công việc ổn định thu nhập cao, hát hay, nấu ăn giỏi, giỏi các loại thể thao và đặc biệt chính là yêu thương mình hết mực.

Đấy bạn thấy ham vọng của tôi có cao không? Hầu những hội tụ đủ hết yếu tố của một người đàn ông hoàn hảo luôn rồi. Bởi vậy suốt bao nhiêu năm qua tôi vẫn ế, vẫn cô đơn như ngày nào chỉ biết ngồi đó mơ mộng và than trách ông trời tại sao không thấu hiểu lòng mình.

Và rồi cho đến một ngày, cơ duyên nào đã cho tôi gặp được anh. Một chàng trai mặc dù nhìn không mấy hoàn hảo nhưng đủ để làm tôi rung độnh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh ấy cao, có ngoại hình ưa nhìn, nhà cũng gọi là có chút điều kiện có điều khi chúng tôi tìm hiểu và quen nhau thì tôi mới nhận ra rằng anh ấy rất lạnh lùng, nhìn mặt anh ai cũng bảo badboy.

Nhưng mà không phải thế, tuy nhìn ngoài mặt anh ấy có chút lạnh lùng nhưng bên trong anh ấy rất ấm ấp, khi tôi ở bên cạnh anh ấy, anh ấy luôn co tôi một cảm giác an toàn. Anh không quan tâm tôi một cách lộ liễu như nhữnh cặp đôi khác làm, anh ấy chỉ quan tâm tôi một cách âm thầm, luôn bảo vệ che chở cho tôi, khiến tôi luôn cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên đời.

Tôi không biết rằng chúng tôi có thể đi đến đâu, nhưng mỗi lần cãi vả chúng tôi mỗi người điều nhường nhau một tiếng rồi quay lại như lúc ban đầu thì tôi cảm thấy quá đủ rồi không cần đòi hỏi gì thêm nữa ❤️