Đàn ông tôi nhìn theo hướng của các bạn gái hoặc các phụ nữ là như thế này. Đàn ông là một người trưởng thành, biết kiếm tiền và chăm lo cho hạnh phúc gia đình của chúng ta trưởng thành và không còn những suy nghĩ trẻ con như lúc trước nữa nó được gọi là đàn ông. Nhưng đó chỉ là hướng nhìn của phụ nữ và các cô gái. Thực tế thì đàn ông chúng tôi bên ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ em chồng tôi tôi có thể nói là rất yếu đuối, chỉ là không muốn người ngoài thấy mình yếu đuối mà thôi, vì vậy chúng ta buộc phải mạnh mẽ không để ai thấy mình yếu đuối người ta sẽ không coi mình là người đàn ông hoàn hảo của gia đình. Chúng tôi cũng có những nỗi buồn cũng có những mệt mỏi chẳng muốn nói ra và tâm sự cùng với một người nào đó nhưng chúng tôi không biết nên thổ lộ cái cảm xúc và lời nói đó như thế nào để cho mọi người hiểu được là tôi đang chịu những áp lực nó to lớn như thế này và tôi đang kìm nén và cố gắng trải qua nó một cách mạnh mẽ nhất có thể khiến cho tôi không được yếu đuối kiếm cho tôi cần phải trưởng thành hơn.

Có nhiều lúc tôi mệt mỏi bất lực đến chả suýt khóc nhưng là con trai không được phải yếu đuối trước mắt một ai cả nên nếu có chuyện gì khó khăn bất chở tôi cũng phải một mình chịu lấy nó một mình cố gắng vượt qua. Tôi không muốn người ngoài nhìn thấy tôi yếu đuối nhất trong 1 ngày đó là buổi tối tôi thường ngồi thẳng thờ có khi anh đến trả bật khóc không thành tiếng vì quá bất lực trong một ngày quá nhiều mệt mỏi trong 1 ngày. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi thẳng thờ và suy nghĩ, nhiều khi tôi có những suy nghĩ dại dột, nhưng tôi chợt nhớ lại rằng là còn rất nhiều người thân bên cạnh mình và tôi đã được suy nghĩ qua một bên. Đàn ông chúng tôi chỉ khóc vì những người thân yêu của mình thật là có một việc gì đó bất lực và mệt mỏi mới khiến tôi có thể khóc đến như vậy, nhưng cũng hay tôi khóc như vậy là tôi có thể giải tỏa được áp lực và mệt mỏi trong con người của tôi. Vì vậy các bạn đừng nói là đàn ông lúc nào cũng mạnh mẽ tại vì họ không muốn cho bạn thấy lúc mà người đàn ông yếu đuối nhất mà thôi.