Tôi có một gia đình và đã có một cậu con trai 5 tuổi, kiểu đủ tuổi để vợ chồng tôi có thêm một nhóc nữa rồi nên ai gặp cũng bảo tôi nên sinh thêm một cô công chúa nữa là đẹp. Tôi cũng rất thích rồi nhưng do vợ chồng còn muốn đầu tư cho kinh tế ổn thêm một chút vì theo kế hoạch của 2 vợ chồng là khi có em bé tôi sẽ không đi làm nữa mà sẽ ở nhà chăm con đến khi con 2 tuổi. Các bạn có tin không cho đến khi chuyện đó xảy ra tôi vẫn không bao giờ nghĩ mình rơi vô trường hợp hi hữu đó.

Tôi tránh thai bằng phương pháp đặt vòng và hôm đó tôi đến bệnh viện với lý do tôi bị rong kinh hơn 1 tuần rồi. Bác sĩ kiểm tra sau đó cho tôi đi siêu âm và xét nghiệm máu, nằm trên giường siêu âm bác sĩ hỏi tôi:


“Em có nghĩ em có thai không?”


“Dạ em đặt vòng sao có thai được ạ”


Bác sĩ không bảo gì nữa, kiểm tra thêm lần nữa và sau đó đưa kết quả cho tôi cầm về chỗ bác sĩ khám. Bác sĩ xem và hỏi tôi:


“Chưa có kết quả xét nghiệm máu hả em?”


“Dạ kết quả xét nghiệm máu hẹn em mai mới có kêu em cầm cái này cho bác sĩ coi trước”


Bác sĩ nhìn tôi chậm rãi nói:


“Theo kết quả siêu âm thì có lẽ em bị thai ngoài tử cung. Bữa giờ em có bị đau bụng không?”


“Dạ mấy hôm trước em có bị đau như đau bao tử”


“Vây em về nhà ngày mai quay lại lấy kết quả xét nghiệm máu, nếu có thai em sẽ phải nhập viện. Nếu tối nay đau bụng thì phải đi bệnh viện liền.”


“Dạ. Nếu em bị thai ngoài tử cung thì phải làm sao ạ?”


“Thì phải bỏ em ạ”


“Có phải do em đặt vòng không ạ? Nếu lấy vòng ra thì sao ạ”


“Em có biết vì sao có thai mà bị ra huyết hoài không? Vì thai không phát triển nữa


Tôi im lặng và cầm giấy tờ ra về, đúng tôi chưa có kế hoạch có con ngay lúc này nhưng tôi cũng thật sự mong có con và tôi nghĩ nếu giữ lại được con thì tốt biết bao. Tôi đã khóc vì cái cảm giác vừa nhận được tin vui rồi nó lại biến thành tin buồn, nó khiến tôi khó chịu và ngộp thở.