Chắc hẳn tất cả các mẹ đều đã quen hoặc rất thân thiết với Áo mưa. Vâng, em dùng từ này vì thấy nó nho nhã hơn cái tên bcs vốn có của nó.

Từ ngày sinh xong bé thứ 2, anh xã nhà em cứ muốn em sử dụng một biện pháp tránh thai nào đó như tiêm thuốc, uống thuốc hoặc đặt vòng.

Nhưng mà, em nghiên cứu cũng nhiều và thấy bất kỳ phương pháp nào cũng có ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe.

Vậy là em quyết chỉ dùng áo mưa, vừa an toàn, vừa khỏe mạnh

Tất nhiên, anh xã nhà em thì không vui vẻ cho lắm. Do vậy, số lần "tâm sự" của vợ chồng nhà em rất ít.

Em chung thủy với áo mưa như vậy, đúng hay sai? nên hay không?