Ngày 20-11 là ngày nhà giáo hàng năm, ngày này  những lời chúc tốt đẹp nhất sẽ được dành tặng cho các thầy cô giáo cũng như những người đang công tác cho ngành giáo dục. Với tôi, ngày này thật đặc biệt vì đó chính là ngày sinh nhật của tôi. Có người bạn từng nói với tôi, có lẽ tôi là một trong số ít người không phải là nhà giáo nhưng vẫn nhận được nhiều lời chúc. Đến này này, tôi lại bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm về mái trường yêu dấu, và nhớ lại ngày chúng tôi kỉ niệm 20 năm ngày ra trường, được gặp lại các cô giáo đã dạy mình năm xưa, được gặp lại các bạn cùng học thủa nào

hình ảnh
Và thầy trò chúng tôi cùng ngồi tâm sự, cùng ôn lại những câu chuyện ngày xưa, những kỉ niệm của tuổi học trò
hình ảnh
Và tôi được vinh dự khi được đại diện cho lớp gửi lời chúc tốt đẹp đến các thầy cô giáo đã dìu dắt chúng tôi trong những năm học trung học phổ thông, mở ra cánh cửa để chúng tôi bước vào đời
hình ảnh
Mỗi lần giở ảnh ra xem lại, nó là tôi nhớ lại những kỉ niệm xưa, là món quà tinh thần để đầy lùi những vất vả trong cuộc sống, nó cũng là khoảnh khắc để tôi nhớ lại và kể chuyện cho các con mình nghe về tuổi học trò của mẹ!