Dù đã hơn hai mươi năm trôi đi, thầy của tôi cũng đã ngoài 70 tuổi nhưng những bài học làm người thầy dạy chúng tôi ngày nào vẫn vang vọng trong trí nhớ của tôi. Ấn tượng của tôi về thầy là thầy có mái tóc bạc phơ, dáng người nhỏ nhắn, bước đi thanh thoát, nhanh nhẹn. Thầy có nụ rạng rỡ và luôn sống hòa đồng với tất cả mọi người. Thầy còn là người nhiệt tình, năng động, sống luôn có kế hoạch, mọi việc được thầy sắp xếp rất khoa học, hợp lí. Thầy là một thầy giáo dạy Toán giỏi của trường, của huyện nhưng rất khi thầy nói về mình và những thành công mà mình đạt được.

Về công tác chuyên môn thầy luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao, là giáo viên chủ nhiệm có uy tín. Những bài giảng của thầy bao giờ cũng tận tình, chu đáo và cách thiết kế bài dạy sáng tạo, thông minh, dễ hiểu, phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh nên học sinh rất hứng thú khi học môn dù được gọi là khô khan của thầy. Thầy luôn lồng ghép những bài học làm người, bài học về cuộc sống vào từng bài giảng. Thầy từng nhận mình là ông già “Khốt Ta Mít” nhưng từng lời nói, từng cử chỉ của thầy với học sinh thật ân cần, trìu mến nhưng cũng thật nghiêm khắc, dứt khoát khi học sinh mắc lỗi.

Gương mẫu, tận tụy với công việc, Thầy là người lái đò cần mẫn đưa bao thế hệ học sinh đến đường vinh quang. Chính sự tận tụy, hết lòng hết sức vì trường, vì lớp, vì đồng nghiệp, vì học sinh thân yêu của thầy đã khơi gợi ý thức trách nhiệm, khơi dạy bầu nhiệt huyết luôn ấp ủ trong lòng mọi người. Các thế hệ học sinh thầy dìu dắt đã không phụ lòng thầy mà trở thành những người tài để xây dựng quê hương đất nước.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam chúng con xin gửi tới thầy và các thầy cô giáo trong cả nước lời tri ân sâu sắc. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. 

hình ảnh