Đây là hình ảnh kỷ niệm năm 2010 của lớp mình sau 12 năm xa cách. Và đây cũng là hình ảnh lưu dấu sự tôn kính và biết ơn của đám học trò với thầy chủ nhiệm năm học năm 2007 - 2008 này của chúng mình.


Bạn áo cam này khoái chụp hình lắm đấy các mẹ!


Thầy cặp vai từng em với vẻ vui mừng khôn xiết!


Đây là những hình ảnh tập thể lớp mình đây!


Các bạn của mình, người thì làm trưởng phòng kinh doanh, người thì làm giáo viên, người thì mở doanh nghiệp, người làm kế toán,.... Nhìn chung tất cả đều đã và đang từng bước thành công trên sự nghiệp và đường đời. Một phần cũng nhờ công lao nâng đỡ của các thầy cô, nhất là thầy chủ nhiệm năm học lớp 12 (cuối cấp 3) thân yêu! Em thay mặt các bạn chúc thầy được nhiều sức khỏe để dẫn dắt đàn em nối tiếp bay cao và vươn xa hơn trên đường đời!


P/S: Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, mình xin gửi lời chúc đến các thầy cô, các bạn, các mẹ trên diễn đàn đang làm giáo viên một lời chúc sức khỏe và được nhiều như ý!