Chắc giờ này ở hội chợ, các chương trình vẫn diễn ra, các mẹ vẫn bán hàng đấy nhỉ?


Nhà em thì đã về đến nhà rồi ạ.


Phần vì mưa quá không bán được hàng, phần vì thời tiết thất thường cả nhà lăn quay ra ốm nên đành phải kéo nhau về.


Đầu tiên, em xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể BTC và các mẹ nhà mình hôm nay tham gia HC.


Em xin được chia sẻ một vài cảm xúc của em về HC ngày hôm nay.


Cũng mong nhận được chia sẻ của các mẹ, để những lần HC sau của WTT sẽ thành công tốt đẹp hơn (để nhà em còn có thêm quyết tâm đi tiếp :))



* Điểm cộng:


- Khu vui chơi và các chương trình cho các bé rất hoành tráng, liên tục. Điều này rất tốt và thu hút các bé chơi. Em nghĩ với gia đình có con nhỏ thì đây là điểm hẹn lý tưởng cho ngày chủ nhật đấy ạ
:31::31::31:


- Tổ chức: Em rất có cảm tình với sự sắp xếp của BTC trong việc chuẩn bị ô to, ô nhỏ cho cả hội chợ cũng như cho từng gian hàng.


Hình ảnh đẹp nhất mà em thấy hôm nay là đội ngũ CTV của WTT cực kỳ, cực kỳ nhiệt tình, thân thiện. Khi trời mưa, các bạn đã không quản ngại để giúp di chuyển các gian hàng đến các vị trí khô ráo cũng như tạo điều kiện cho các gian hàng mượn ô để tránh mưa
=D>=D>=D>


* Điểm trừ:


- Số lượng gian hàng hơi ít, nên tổng quan cả HC hơi bé ạ :-?


- Do không được quảng cáo sâu rộng nên lượng khách hôm nay không đông lắm, lượng hàng bán ra cũng không được nhiều ạ (hay có mình nhà em bán kém nhỉ :((:((:(()


Nhưng tựu chung lại là HC đầu tiên em tham gia nhưng có ấn tượng tốt rồi :).


Nếu lần sau WTT tổ chức HC, và đẩy mạnh quảng cáo cũng như cho thành viên tham gia tự quảng cáo để thúc đấy các mẹ đi bán hàng có nhiệt hơn thì chắc chắn là nhà em lại đi rồi.


Chốt lại là chúc các mẹ chưa về tiếp tục bán đắt hàng nhóe @};-@};-@};-


Và chúc WTT ngày càng lớn mạnh :x:x:x


Note: em khò đây, dính mưa ốm rùi :((