Độc thân ư, độc thân có đáng sợ không, có tủi thân không? Nếu nói là không có chút nào thì đúng là nói dối. Ngày thường đã áp lực, đến ngày lễ còn áp lực hơn. Dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ chạnh lòng khi xung quanh ai cũng có đôi có cặp, khoe món quà, sự quan tâm từ chồng, người yêu.

Nếu bạn hỏi một cô gái độc thân "trường tồn" rằng cô ấy có muốn thoát ế không. Thực ra cô ấy muốn, nhưng cô ấy lại không biết cách nào để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Một cô gái độc thân, cần hơn hết là một chàng trai thấu hiểu và yêu thương thật lòng. Chỉ là cô ấy vẫn đang tìm kiếm. Dù trên hành trình ấy gặp nhiều khó khăn, áp lực. Nhiều khi muốn bỏ cuộc khi nhìn thấy ba mẹ lo lắng vì mình…

Một người không hề sợ những khó khăn trong công việc nhưng lại sợ sự thất vọng trong giọng nói của ba mẹ khi mỗi lần gọi điện báo về thăm nhà ba mẹ hỏi vu vơ có ai về cùng không con, lại nghe tiếng cười hề hề chuyển chủ đề quen thuộc. Ngày Lễ Tết muốn đi chơi nhà người thân, bạn bè nhưng lại ái ngại những câu hỏi thăm kiểu như: Có người yêu chưa? Sao mà kén thế! Vân vân và mây mây…Nếu con trai áp lực 1 thì con gái hẳn là áp lực 10.

hình ảnh

Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ mỗi người xuất hiện trong cuộc đời đều có những cơ duyên nhất định. Có người đến, để lại vài ba vết sẹo rồi rời đi. Nhưng chỉ cần bạn tiếp tục cố gắng và tiến về phía trước, cũng có người sẽ xuất hiện vào thời điểm thích hợp và nắm tay bạn đến cuối con đường. Vậy nên, độc thân chính là để chờ người thích hợp ấy. Và nếu chẳng may người ấy không xuất hiện thì bạn vẫn là một bông hoa riêng biệt, độc lập và tự tin, không phải sống vì áp lực của người đời mà vì hạnh phúc của bản thân.

Dù cho bạn độc thân quá lâu cũng đừng bao giờ nắm đại một bàn tay, tựa đại một bờ vai. Tình yêu, hôn nhân vốn dĩ là chuyện cả đời, lại càng không nên và không được phép qua loa.

Ngày 20-10, chúc các cô gái còn độc thân luôn tự tin và xinh đẹp, sớm đạt được những điều mình mong muốn.

Cô nàng độc thân như chú cá cô đơn giữa lòng đại dương. Kiên cường, vui vẻ bơi về phía trước, họ sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc của đời mình.