Có ai đó từng nói, khoảnh khắc đẹp nhất của người con gái là lúc mặc trang phục cưới, tiến vào lễ đường và được cha già dìu bước đi, rồi ông sẽ trao lại ‘máu mủ’ của mình cho chú rể. Chỉ cần tưởng tượng thôi, cũng đủ hạnh phúc rồi.

Nhưng buồn thay, thực tế vô cùng tàn nhẫn. Có những đứa trẻ đã bị mẹ cha bỏ rơi, sống trong cô độc và sợ hãi. Đến khi lớn lên, họ khao khát tìm lại cha mẹ ruột, khao khát có người chúc phúc trong ngày thành hôn. Nhưng ước mơ, mãi mãi chỉ là mơ ước. Như câu chuyện của cô gái sau, khiến ai nấy đều nghẹn ngào.

Chuyện ấm lòng giữa đại dịch, tìm thấy người thân thất lạc 8 năm: Hãy tử tế khi gặp hoạn nạn

Zhang Xiaoying, một cô gái 21 tuổi, nghẹn ngào tâm sự: "Tôi sẽ kết hôn trong 10 ngày nữa. Tôi mong cha mẹ đẻ có thể đến dự lễ cưới. Tôi muốn biết hiện tại họ bao nhiêu tuổi, còn khỏe hay không. Tôi cũng tò mò vì sao ngày đó họ lại không muốn nuôi tôi".

hình ảnh

Cô gái quyết tìm cha mẹ ruột (Ảnh: scmp.com)

Zhang cho biết cô không giận bố mẹ bởi họ hẳn có khó khăn gì đó mới phải làm vậy. "Tôi thường nằm mơ thấy bố mẹ mình nhưng chưa bao giờ thấy rõ mặt. Trong mỗi giấc mơ, họ quay lưng lại với tôi rồi rời đi"

Lần về quá khứ, vào tháng 6/1999, Zhang Xiao được một công nhân xây dựng tên Zhang Hongqi tìm thấy đang khóc trên cây cầu nhỏ và mang em về nhà nuôi dưỡng.

"Bố nuôi nói tôi khi đó được khoảng vài ngày tuổi, được bọc trong một mảnh vải màu đỏ. Khi bố đem tôi về nhà, tôi được mặc lại đồ con của dì nuôi tôi", Zhang chia sẻ. Ông Zhang Hongqi đặt tên cho bé gái là Xiaoying và quyết định chọn ngày ông tìm thấy đứa bé làm sinh nhật.

Ông ở vậy nuôi Xiaoying và chưa từng kết hôn. Sau này, Zhang Xiaoying phải nghỉ học do bố nuôi qua đời trong một vụ tai nạn. Từ đó, cô ở với vài người họ hàng và có cuộc sống vất vả. Cô từng rửa bát cho các nhà hàng và làm bồi bàn.

hình ảnh

(Ảnh: scmp.com)

Dù bị vứt bỏ, Zhang luôn thắc mắc bố mẹ mình trông ra sao và liệu họ có bao giờ tò mò về mình hay không. "Từ 3 năm trước, tôi bắt đầu tìm kiếm họ và ra cây cầu đó vào ban đêm, nhưng vẫn chưa tìm thấy", Zhang nói. Mong ước tìm thấy bố mẹ đẻ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn khi đám cưới của Zhang càng gần kề.

Sau này, được bà nội 90 tuổi ủng hộ, Zhang quyết định tìm đến truyền hình, báo đài để được giúp đỡ. Lời cầu khẩn của Zhang được cảnh sát Phụ Dương để ý và hôm 15/1, họ đã mời cô đến làm xét nghiệm ADN với hy vọng sẽ tìm thấy mẫu phù hợp.

Ngẫm mà xót xa và tội nghiệp cho cô gái, dù bị bỏ rơi nhưng cô không hề oán trách mẹ cha. Cảm động hơn, từ bà nội (nuôi) cho đến chồng sắp cưới và thậm chí cả họ hàng, tất cả đều ủng hộ cô tìm về nguồn cội. Vậy mà buồn sao, mẹ cha của cô vẫn chưa xuất hiện.

Giờ đây, niềm an ủi là cô đã có người để yêu thương, để dựa dẫm sau những tháng ngày đau khổ. Cô sẽ bước vào cuộc hôn nhân mới, chấm dứt những tháng ngày bị ghẻ lạnh và xóc mỉa của người đời. Hơn thế, cô sẽ có những đứa con của chính mình và chăm sóc chúng, ở bên chúng, không bao giờ bỏ rơi chúng – như mẹ cha cô đã từng.

hình ảnh

Zhang và chồng sắp cưới (Ảnh: scmp.com)

Lại nói, trong câu chuyện của cô gái vẫn còn đó những ấm áp tình người. Nhất là với bố nuôi của cô, một người đàn ông đơn độc nhưng lại đủ can đảm để nhận nuôi một đứa trẻ, đủ yêu thương để chăm sóc hết cả cuộc đời. 

Đáng nể hơn, chính là bà nội của cô gái, yêu thương cháu mình dù khác máu tanh lòng, ủng hộ con trai làm việc thiện, ủng hộ Zhang tìm lại cố hương, nguồn cội. Thế nên là, hy vọng cô gái trẻ đừng buồn, nếu không tìm thấy mẹ cha cũng không sao cả.

Vì cuộc đời này ngắn lắm, nên cô hãy dành những điều tốt đẹp cho những người yêu thương cô, đó là chồng con, đó là bạn bè và hơn hết, hãy chăm lo cho bà nội đang già yếu. Người phụ nữ ấy, đã sống cao thượng biết bao!

Nguồn tham khảo: Ngoisao.net