Vụ việc bé trai 14 tuổi ở Bắc Ninh nghi bị chủ quán bánh xèo đánh đập làm nhớ đến trường hợp Hào Anh ở Cà Mau ngày ấy. Cách nhau 10 năm, hai cậu bé có chung số phận bị bạo hành tàn nhẫn bởi những người gọi là “chủ”.

Gần đây, xôn xao trong dư luận là hình ảnh cháu bé Trương Quang D. (sinh năm 2005, quê Quảng Ngãi) bị chủ quán bánh xèo tại Bắc Ninh đánh tàn nhẫn. Trên giường bệnh, thân thể gầy gò của em chi chít vết thương từ đòn roi và nghe lời kể mới càng thêm chạnh lòng quặn thắt. Trùng hợp đau đớn, cách đây 10 năm trước, vụ việc bé Hào Anh tại Cà Mau bị vợ chồng chủ trại tôm đánh đập như thời trung cổ đã xảy ra. Đó là những đứa trẻ còn chưa đến tuổi vị thành niên nhưng đã đi làm thuê, cay nghiệt hứng chịu đòn roi ác độc mất nhân tính. 

hình ảnh

Thân thể của D. chi chít vết thương. (Ảnh Internet)

Theo lời kể của D, em bắt đầu công việc phụ việc tại quán bánh xèo từ tháng 9/2020. Gần 2 tháng qua cũng là khoảng thời gian kinh hoàng khi D. thường bị vợ chồng chủ quán đánh đập. Làm việc quần quật từ 7 giờ sáng cho đến tận 4 giờ sáng hôm sau, D. chỉ được ngủ ít ỏi vài giờ trên nền đất lạnh bẩn. Chưa kể, bữa amn8 tử tế cũng là điều xa xỉ vì D. phải ăn thức ăn thừa từ khách ở ngoài sàn nước. 

"Mỗi lần bực tức hoặc thấy em không làm được việc là cô chủ quán véo tai, tát vào mặt, đá vào người và dùng chày đập đá đánh vào đầu, lưng. Có lần em bị chủ quán dùng cái cạo vảy cá đánh thẳng vào lưng nên đến giờ khắp lưng vẫn còn lỗ chỗ", D. ám ảnh kể lại.

Không chỉ nữ chủ quán, D. còn cho biết em bị chồng chủ quán đánh bằng tay, chân và không dùng hung khí. Họ thường lôi cháu bé ra sau quán để đánh, tránh bị phát hiện nhưng những vết bầm tím, vết thương trên người D. đã tố cáo tội ác của vợ chồng chủ quán bánh xèo. 

hình ảnh

Nữ chủ quán tại cơ quan công an. (Ảnh Internet)

Cách đây hơn 10 năm trước, cậu bé Hào Anh ở tuổi 14 cũng bị vợ chồng chủ trại tôm giống tại Cà Mau hành hạ như thời trung cổ. Khi vụ việc phanh phui, dư luận phẫn nộ tột cùng và không thể tin nổi tại sao lại có người ác độc đến vậy. Lúc được giải cứu, khắp thân thể Hào Anh là chi chít vết bầm tím, gương mặt sưng vù, răng bị bẻ gãy, môi sứt… vô cùng đau đớn. 

Theo lời kể của Hào Anh, “cậu mợ” (ông bà chủ trại tôm giống) luân phiên dùng kìm kẹp giật rách miệng mình. Có khi, họ bắt em há miệng rồi thả than nóng vào buộc ngậm lại; hoặc nhét cả thanh sắt vào miệng bắt Hào Anh ngậm rồi bắt đầu cạy răng gãy răng rắc; hay lấy búa đập vào đầu gối em...

“Có lần mợ Thơm là quần áo, thấy cháu đứng gần đó mợ đẩy cả cái bàn ủi vào lưng, thịt cháy xèo xèo. Đau quá cháu thét lên, mợ lấy nước gì đó đổ lên chỗ bỏng đau xé gan ruột, cháu ngất lên ngất xuống mà không dám kêu nữa”, Hào Anh kể.

hình ảnh

Hào Anh bị vợ chồng chủ trại tôm giống đối xử như thời Trung cổ. (Ảnh Internet)

Nghe những lời này, thật khó nghĩ đó là cách con người đang đối xử với nhau, chưa kể đó là những đứa trẻ chỉ mới 14, 15 tuổi. Chắc chắn tình thương đã không tồn tại trong những kẻ này, ở đó chỉ có phần “Con” đầy ác độc trỗi dậy nên mới giở trò tra tấn như thời Trung cổ với đối tượng không có sức phản kháng là trẻ em. Thân thể của mình chẳng may sơ suất chảy máu do đứt tay đã thấy đau, huống gì ở đây lại đánh đập rồi “tiện gì phang nấy” trong thời gian dài khiến thân thể nạn nhân bầm tím, sưng phù và chi chít vết thương. 

Nhìn lại những vụ việc này cũng là hồi chuông đáng báo động, phải chăng trẻ em vẫn chưa được quan tâm sâu sát. Cùng với phụ nữ, trẻ em cũng là đối tượng yếu thế trong xã hội và cần được bảo vệ kịp thời trước những hiểm họa thế này. Đòn roi trên thân thể có thể liền lặn theo thời gian nhưng ám ảnh trong tâm lý sẽ là thứ dai dẳng với các nạn nhân nhỏ tuổi.

Cái khó cái nghèo đã đành, ngay cả tình thương từ người thân mà các em vẫn không được may mắn đủ đầy như nhiều trẻ em khác. Trong gia đình đã vậy, ra đường gặp ngay kẻ độc ác, lòng lang dạ sói nên sống trong cảnh đòn roi triền miên. Em D. ở Quảng Ngãi ra Bắc Ninh phụ việc hay trường hợp Hào Anh tại Cà Mau đều có chung hoàn cảnh rất ngặt nghèo, khó khăn. D. mồ côi mẹ từ nhỏ, bố lại bệnh nặng. Việc học dang dở, em đã theo anh trai xa xứ ra phụ việc rồi gặp kẻ bất nhân, đến đồng lương cũng không trả. Hào Anh sinh ra trong gia đình khó khăn, mẹ không đủ tiền nuôi nên gửi con vào trại tôm giống với hy vọng giúp con có chỗ sống qua ngày. 

hình ảnh

Gieo gì gặt nấy, đôi vợ chồng chủ trại tôm giống ở Cà Mau đã chia nhau 46 năm tù để trả giá cho hành động bất nhẫn của họ. Còn vụ việc gây xôn xao tại Bắc Ninh cũng đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Mong rằng những kẻ làm ác sớm phải đền tội, trả giá trước luật pháp và những đứa trẻ sống trong cảnh thiếu thốn sẽ được quan tâm nhiều hơn từ cộng đồng để kịp thời bảo vệ trước nanh vuốt của kẻ hung bạo.