Khi nhắc đến trộm cắp, ai nấy đều cảm thấy ngao ngán và bất lực với vấn nạn nói hoài không dứt của xã hội. Nhưng cuộc đời, có những góc khuất mà chúng ta không thể lường trước được, như câu chuyện sau là một trường hợp đầy xót xa, đáng thương hơn đáng trách.

Cụ thể, vào một ngày nắng nôi của tháng 6, có người hai người phụ nữ tại bang Washington, Mỹ đã trộm gói bưu kiện trước hiên một ngôi nhà. Khi phát hiện qua camera, chị Sergio Moreira - chủ nhân căn nhà, đã thông báo cho cảnh sát về vụ việc.

Nghèo đến mức phải trộm 5 quả trứng cho con cháu, người phụ nữ bất ngờ nhận về 2 xe thức ăn

hình ảnh

Đoạn video sau đó được cảnh sát chia sẻ lên mạng, gói bưu kiện bất ngờ được gửi lại cho Moreira kèm theo một lá thư xin lỗi. "Chúng tôi rất hối hận vì đã lấy gói bưu kiện. Tôi không thể ngờ có ngày mình lại đi trộm đồ của một cậu bé 5 tuổi mắc bệnh nặng.”

Theo tìm hiểu, chủ nhân của món quà trong bưu kiện là cậu bé 5 tuổi đang chiến đấu với căn bệnh u não. Trong  gói bưu kiện, cón chứa chiếc đai được gia đình đặt làm giống mẫu đai vô địch của giải đấu vật hạng nặng WWE.

Đây là món quà mà họ dành tặng cho con trai 5 tuổi Timmy Vick Jr, cậu bé tự kỷ đang vật lộn từng ngày với căn bệnh nói trên. Món quà trị giá 2.000 USD được cho sẽ kích thích tinh thần của cậu bé khi cậu là một fan trung thành của giải đấu vật hạng nặng WWE.

Cũng theo dòng tâm sự của hai người phụ nữ lấy trộm đồ, hiện họ đang nuôi một bé gái 6 tuổi. “Chúng tôi không có nhà cửa nên buộc phải làm việc này. Tất cả cũng chỉ để kiếm chút tiền mưu sinh. Hành động của chúng tôi quả thật đáng hổ thẹn", bức thư viết.

hình ảnh

Hình ảnh 2 người phụ nữ được camera ghi lại (Ảnh: Ustoday)

Và rồi, khi biết được câu chuyện về hai người phụ nữ có hoàn cảnh đáng thương, thay vì tiếp tục chỉ trích và lên án, người mẹ Moreira đã trực tiếp tới gặp họ, thực tế họ cũng 2 mẹ con - và thấy những điều họ viết trong thư là sự thật.

"Họ là những người vô gia cư, nghèo đói và chỉ cố kiếm chút tiền từ đống đồ trộm được. Tôi thấy vẻ ăn năn trên gương mặt họ. Những giọt nước mắt cũng đã rơi", người mẹ ngậm ngùi.

Sau cùng, một cái kết rất đẹp đã được khép lại, món đồ của cậu bé 5 tuổi đã về với chủ, người mẹ giàu lòng vị tha không trách cứ một ai, dân mạng được một phen xuýt xoa về câu chuyện ấm áp, và quan trọng hai người phụ nữ ăn cắp nói trên đã được hỗ trợ tìm việc làm.

Thôi thì ai trong đời cũng có một lần dại, đôi lúc vì túng thiếu mà gây ra nững chuyện mù quáng, sai lầm, quan trọng là họ biết quay đầu là bờ, biết nhận sai khi còn kịp.

hình ảnh

 Cậu bé 5 tuổi đang chiến đấu với căn bệnh u não (Ảnh: Ustoday)

Suy cho cùng, hai người phụ nữ nói trên, cũng vì cần tiền nuôi con nhỏ, chẳng biết bám víu vào đâu nên đã bần cùng sinh đạo tặc, họ đang trách là điều tất nhiên, nhưng cũng đáng thương quá. Ít ra, họ còn có chút lòng tự trọng, khi biết mình lấy đồ của em bé u não, họ đã viết thư xin lỗi và trả lại ngay.

Vậy mà đau đớn thay, ở nước mình vẫn còn nhiều trường hợp ăn cắp đồ trong bệnh viện, ngang nhiện trộm tài sản của bệnh nhân ung thư, không một chút mảy may hối hận, như thế là quá thất đức.

Chợt nhớ cách đây không lâu, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng từng bắt giữ một người mẹ tên Cao Thị T. (SN 1990) đã xúi giục con trai còn nhỏ tuổi, đi đến các phòng bệnh, lợi dụng sơ hở của bệnh nhân rồi lấy trộm 2 điện thoại xin, 2 túi xách cùng số tiền 8,7 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn lợi dụng con trai đang bị bệnh, người mẹ này đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp tài sản tại các Bệnh viện trên địa bàn huyện khiến ai nấy biết được đều vô cùng ngao ngán.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: The Sun)

Vậy mới thấy, trộm cắp trong hoàn cảnh nào cũng là thất nhân thất đức, nhưng có những kẻ trộm được người đời cảm thông miễn là họ hoàn lương, biết xấu hổ. Ngược lại, có những người cố chấp với các ác của mình, và rồi không sớm thì muộn, cái giá phải trả bao giờ cũng chát chúa và đắng cay.

Nguồn tham khảo: VietNamNet