Tình hình sức khỏe của cháu bé 11 tháng tuổi sau khi bị bà nội nghi bơm thuốc vào sữa đang được nhiều người quan tâm. Với tư cách là một bác sĩ, chẳng hiểu y đức của người bà đã ở đâu để hành xử táng tận lương tâm như vậy. 

Theo VTC đưa tin, bà Chử Thị Mỹ Lệ (SN 1969, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình) được xác định là người bơm thuốc vào sữa để đầu độc cháu nội. Tại cơ quan công an, người bà có dã tâm cũng thừa nhận đã 2 lần bơm thuốc vào sữa rồi cho cháu nội uống. Đứa cháu đáng thương vốn sinh non, khi sinh ra đã có bệnh bại não và hở hàm ếch. Sức khỏe cháu bé ốm yếu, gia đình thường phải đưa đi viện chữa trị. 

Xót xa nhân viên y tế 115 Đà Nẵng kiệt sức, sốc nhiệt: Liên tục chuyển viện bệnh nhân nặng

Đáng nói, bà Lệ hiện là bác sĩ sản khoa công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và cũng có mở phòng khám tư tại xã Tân Bình. Với cương vị, tư cách của một bác sĩ, đã vậy còn làm ở khoa sản, hơn ai hết bà Lệ phải có y đức cứu người. Đằng này, bà lại dùng chính hiểu biết của mình để giở trò dã tâm với chính cháu ruột. Phải nói, khi vụ việc được lan truyền, nhiều người không thể tin đây là sự thật vì quá sức tưởng tượng. 

hình ảnh

Nữ bác sĩ khao sản nghi hại cháu nội bằng bơm thuốc vào sữa. (Ảnh Internet)

Vốn là bác sĩ, bà Lệ phải từng tuyên thệ lời thề Hippocrates vô cùng thiêng liêng nhằm nhắc nhớ các y bác sĩ phải thực hiện y đức của mình, đầu tiên là không bao giờ được hại người. Vậy mà bà đã phạm phải lỗi lầm quá nghiêm trọng, đã vậy còn đầu độc chính đứa cháu nội đáng thương của mình. Trong khi biết bao y bác sĩ, nhân viên y tế đang oằn mình cứu người giữa đại dịch như đúng y đức, ở đây lại có một nữ bác sĩ khoa sản nhẫn tâm hại chính cháu ruột của mình, phản bội lời thề thiêng liêng trong ngày tốt nghiệp của sinh viên y khoa. 

Làm việc ở khoa sản trong bao lâu nay, tiếp xúc với bao bà mẹ và trẻ em, thật chẳng biết lương tâm của người phụ nữ này đã đi đâu? Bà phải cứu người, thấy kẻ thoi thóp phải dốc toàn tâm lực để giành với tử thần. Đằng này, bà lại dùng thuốc để hại cháy. Trong môi trường y tế, bà đã cứu người hay hại người? Câu hỏi quá ám ảnh hiện lên khi vụ việc bà Lệ nghi đã bơm thuốc vào sữa của cháu nội. 

hình ảnh

Phòng khám của bà Lệ. (Ảnh Internet)

Còn xét về tư cách của một người bà, chứng kiến đứa cháu bệnh tật, sinh ra đã không lành lặn như bao người, chẳng lẽ trong bà không chút tình thương hay xót xa?! Nhìn người ngoài gặp tai nạn khốn đốn, mình còn thương xót, huống gì đây là người thân, là máu mủ cháu của bà. Không biết trong giây phút bơm thuốc vào sữa, bà đã nghĩ gì? Sinh linh bé bỏng kia vẫn chưa đủ ý thức về người bà, nó chỉ biết uống những ngụm sữa cho thỏa cơn đói mà đâu biết trong ấy chứa dã tâm của bà nội mình. 

Theo lời khai, hành động của bà Lệ đã được thực hiện đến 2 lần. Đó là cố tình, là muốn giết cùng đuổi tận một sinh linh bé bỏng đang chảy chung dòng máu với bà. May mắn, đứa bé đã được đưa đi cấp cứu, hiện chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Vào ngày 5.8, đại diện Bệnh viện cho biết tình hình sức khỏe của cháu đã có tiến triển tốt. 

hình ảnh

Cán bộ Phòng LĐ-TB-XH thành phố Thái Bình làm việc với xã Tân Bình về vụ việc cháu bé bị hại. (Ảnh Internet)

Đây cũng không phải lần đầu xảy ra vụ việc quá mức tưởng tượng như vậy. Trước đó, có câu chuyện đau lòng bà nội hại đứa cháu chỉ 20 ngày tuổi rồi dựng hiện trường giả là bị bắt cóc. Sự thật, đứa bé đã qua đời và bị vứt ở bãi rác. Hay gần đây, có trường hợp bà nội ở Nghệ An đã nhẫn tâm hại cháu gái 11 tuổi ở hồ nước chỉ vì mâu thuẫn gia đình. 

hình ảnh

Còn gì đau đớn bằng cảnh người thân sát hại lẫn nhau. Đó là cạn tình cạn nghĩa, là máu mủ còn thua cả người dưng và chua chát, khó xử nhất chính là những người ở lại. Như chuyện bà nội nghi bơm thuốc vào sữa của cháu, thử hỏi con trai và con dâu của bà sẽ thế nào, đối diện ra sao trước tấn bi kịch gia đình lúc này? Vì lòng ác trỗi dậy, vì bản năng đã lấn át lý trí đã xui khiến người bà ra tay lạnh lùng tàn nhẫn. Bà muốn tước mạng cháu mình và còn gây nguy cơ tan nát cho con trai, con dâu. Quả là một tấn bi kịch nghiệt ngã, xuất phát từ cái ác trong lòng người. 

Tổng hợp Internet.