Đi bộ quãng đường dài cùng chú chó trung thành nhặt ở nghĩa trang, người đàn ông khiến nhiều người ngưỡng mộ, tấm tắc khen vì ý thức quá cao. Anh sợ lây nhiễm mầm bệnh cho bố mẹ già nên chọn cách ngủ tạm ngoài lều, quả là người hiếm có khó tìm. 

Giữa lúc dịch bệnh lây lan, nhiều người bất chấp quy định cách ly để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Tuy vậy vẫn có trường hợp rất đáng khen, đó là người đàn ông ở Malaysia vừa trở về từ Nhật Bản đã quyết định đi bộ 120km từ sân bay về đến nhà. 

hình ảnh

Xót xa 3 nữ y tá nhiễm virus nghi do trùm túi rác thay đồ bảo hộ, tận lực đến phút cuối

Quãng đường quá xa để đi bộ nhưng anh Alixson Mangundok (34 tuổi) vẫn kiên quyết dấn thân vì anh lo sợ sẽ lây nhiễm cho nhiều người khác. Dù anh đã được kiểm tra sức khỏe tại sân bay, kết quả âm tính với virus nhưng Alixson vẫn không dùng phương tiện giao thông công cộng để về quê nhà. 

Trước đó, người thân của Alixson đã giúp anh mang 2 kiện hành lý to về nhà, chỉ để lại chiếc balo có vài đồ dùng đơn giản vì họ nghĩ anh sẽ vào trại cách ly. “Nhưng sau đó tôi được thông báo là có thể tự cách ly tại nhà vì vậy, để tránh mọi rủi ro cho bất kỳ ai, tôi quyết định đi bộ đến Kota Marudu vì tôi thường đi bộ hàng km và nhiều ngày khi đi săn và làm ruộng”, người đàn ông này cho biết.

Trên đường đi, anh còn tình cờ nhặt chú chó ở một nghĩa trang và từ đó trở thành bạn đồng hành. Anh đặt cho nó cái tên Hachiko (theo tên của một con chó ở Nhật nổi tiếng là trung thành) và từ đó quãng đường 120km bớt đơn độc. 

hình ảnh


(Ảnh: saostar)

Khi Alixson và chú chó Hachiko đi qua các trạm kiểm soát, đa phần cảnh sát đều ngỡ ngàng khi biết hành trình của anh. Họ không thể tin người đàn ông này lại chọn cách cuốc bộ tới 120km để về nhà nên có đề nghị cho mượn điện thoại gọi nhờ người thân đến giúp. Đáp lại, Alixson từ chối vì không muốn bất kỳ ai bị lây bệnh nếu như anh đang có virus trong người. 

Để đi về đến nhà, người đàn ông và chú chó mất 3 ngày và khiến gia đình lo lắng do không liên lạc được cho anh vì điện thoại cạn pin. Tuy nhiên, thay vì nhanh chóng gặp bố mẹ hỏi thăm tình hình sức khỏe, Alixson đành phải sống đỡ ở một túp lều vì sợ lây nhiễm bệnh cho bố mẹ già. “Tôi sẽ không gặp gia đình cho đến khi bệnh viện xác nhận tôi không nhiễm virus. Hiện tại, Hachiko và tôi dành thời gian bên nhau tại túp lều”, người đàn ông này chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh: saostar)

Nghĩ mà ngưỡng mộ hết sức vì ý thức của Alixson quá cao. Không chỉ lo cho an toàn của bản thân, anh còn lo cho cả an nguy của mọi người, từ xa lạ cho đến bố mẹ già ở nhà. Sau khi kiểm tra ở sân bay, anh không có dấu hiệu nhiễm bệnh nên có thể sẽ thuê xe hay nhờ người thân đến đón nhưng lại không hành động như thế. Alixson thà chịu vất vả một chút, cuốc bộ quãng đường 120km tuy có mệt nhưng ít nhiều giúp anh an tâm, không day dứt tội lỗi nếu chẳng may lây nhiễm mầm bệnh cho người khác. 

Đúng là ở đời có người này người khác, nếu như Alixson có trách nhiệm bao nhiêu thì lại có vô vàn trường hợp đáng chê trách, lên án bấy nhiêu. Nào là 3 du học sinh người Việt hay cặp vợ chồng Việt tại Hàn Quốc đã trốn cách ly để ra ngoài làm việc riêng. Vừa vi phạm quy định, lại làm bẽ mặt nhiều người khi đang ở nước bạn. Hay ở Việt Nam có trường hợp nữ bệnh nhân khai gian để không cách ly ở sân bay, đi thẳng về nhà rồi lây bệnh cho người thân. 

Phải có nguyên cớ thì Bộ Y tế, Chính phủ mới đặt ra quy định cách ly chứ khỏe mạnh bình thường, không trở về từ vùng dịch thì làm chi cho tốn kém, hao sức. Thay vì cố tỏ ra khôn lỏi, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy định của từng nơi bạn đến để chung tay ngăn chặn dịch bệnh không lây lan mất kiểm soát. 

Những lúc nguy khốn, quả thật con người hơn nhau là ở ý thức. Dù bạn có giàu sang, lắm tiền nhiều của nhưng không biết nghĩ cho bản thân, cho cộng đồng thì cũng chỉ đáng vứt đi.

Nguồn tham khảo: saostar