Trong ngày cưới của mẹ, cậu con trai 20 tuổi đã tự tay chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Chứng kiến mẹ suốt 2 thập kỷ vất vả, cậu luôn mong muốn mẹ tìm được hạnh phúc mới.

Là con người, ai cũng có mưu cầu hạnh phúc và tuổi tác ngày càng lớn thì sự cô đơn, mong muốn được chia sẻ càng nhiều. Bởi vậy mà ngày nay, chuyện “đi thêm bước nữa” không có gì là xa lạ hay khó chấp nhận. Thậm chí điều này còn nhận được sự ủng hộ từ chính những người thân thương trong gia đình.

Trên báo Thanh niên, tôi có đọc được câu chuyện vô cùng xúc động của hai mẹ con cô Lương Phương Thảo (40 tuổi, ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Cô vừa chính thức nên duyên với người thương sau thời gian tìm hiểu.

Câu chuyện được báo Thanh niên đăng tải như sau, tôi thuật lại đây vì thấy rất ý nghĩa. Khi con trai lên 2 tuổi, chồng mất, cô Thảo một mình nuôi con khôn lớn bằng đủ thứ việc công việc từ bán bông, bán quần áo... Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến việc đi thêm bước nữa vì sợ con trai thiệt thòi. Cứ như vậy, ngày qua ngày cô tần tảo chẳng kể sớm hôm.

hình ảnh

Cô Thảo được con trai chụp ảnh trong ngày đám cưới. Ảnh Thanh niên

Nguyễn Long Hưng - con trai cô Thảo cho biết anh chính là người chụp ảnh trong ngày cưới của mẹ. Bấy lâu nay chỉ có hai mẹ con sống bên cạnh nhau, anh thật lòng luôn muốn mẹ được hạnh phúc. Anh biết mẹ vì sợ anh thiệt thòi nên không nghĩ đến hạnh phúc riêng. Nhưng càng lớn anh càng nhận ra người thiệt thòi nhất chính là mẹ. Bởi vậy anh mới hối thúc mẹ mở lòng cho người khác cơ hội. 

Trong ngày mẹ lấy chồng, Hưng đã phụ trách việc chụp ảnh. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy mẹ vui và hạnh phúc nên anh không kiềm được nước mắt, xúc động trước ngày trọng đại của mẹ. Và để ghi lại hết những khoảnh khắc quý giá trong ngày mẹ lên xe hoa, Hưng đã chủ động đề nghị là người chụp ảnh. Anh tâm sự:

“Em làm công việc quay dựng phim, cũng có một chút kiến thức cơ bản về chụp ảnh và cũng thường nhận nhiều job (công việc) chụp ảnh nên em muốn mình chứng kiến và ghi lại ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mẹ. Em chụp nhiều sự kiện rồi, nhưng đây có lẽ là sự kiện đặc biệt nhất mà em không bao giờ quên trong đời”.

Trong ngày cưới, người mẹ mặc áo dài trắng, trang điểm nhẹ nhàng sánh vai bên chú rể mặc vest chỉn chu. Nhìn cô chú rất xứng đôi, đặc biệt là sự hiền lành và cảm xúc yêu thương dành cho nhau. Khách mời xúc động khi chứng kiến cặp đôi nên duyên. Ai nấy đều gửi lời chúc phúc tốt đẹp nhất đến gia đình làm ngày vui này thêm phần trọn vẹn.

Mẹ tìm được hạnh phúc, con trai làm phó nháy chụp lại khoảnh khắc ý nghĩa, câu chuyện này khi đăng tải lên mạng xã hội với dòng trạng thái như sau: “Cậu con trai được một tay mẹ nuôi nấng, trưởng thành nay đã tự tay chụp cho mẹ bộ ảnh cưới trong ngày vu quy. Có lẽ lúc này, người hạnh phúc nhất chính là cô dâu, người mẹ của chàng trai nhiếp ảnh gia ấy!”.

hình ảnh

Cô Thảo nên duyên với người thương. Ảnh Thanh niên

Câu chuyện ngay khi được chia sẻ đã nhận về rất nhiều lời chúc tốt đẹp từ cộng đồng mạng. Không chỉ là tìm được hạnh phúc ở tuổi 40, câu chuyện còn cho thấy tấm lòng hiếu thảo, hiểu chuyện của người con trai đối với đấng sinh thành. Anh biết rằng mẹ chính là người thiệt thòi vì luôn hy sinh vì anh. Nên không chỉ là hối thúc mẹ tìm hạnh phúc mới, anh còn xung phong làm thợ chụp ảnh cho mẹ.

Hưng gửi lời chúc tốt đẹp của mình đến mẹ: “Chúc mừng mẹ đã tìm được hạnh phúc mới. Cảm ơn mẹ đã cho con được làm con của bố mẹ và làm anh của các em. Mẹ đã phải trải qua nhiều nỗi khổ khi một mình nuôi con khôn lớn. Vì vậy con luôn mong mẹ có thể có được hạnh phúc của riêng mình và con hoàn toàn ủng hộ điều đó. Con rất tự hào khi được làm anh của em Long (con riêng của chồng bà Thảo - PV) và một cậu em sắp chào đời. Đã từ lâu lắm rồi con mới thấy mẹ cười một cách hạnh phúc như ngày hôm nay và con mong mẹ sẽ mãi giữ được nụ cười đó”.

Về phần mình, cô Thảo cho biết rất tự hào về con trai và cô sẽ trân quý những bức hình con trai chụp bởi đây là món quà quý giá nhất mà cô nâng niu, giữ gìn suốt cuộc đời. Con trai khôn lớn, sống vị tha và biết nghĩ cho hạnh phúc của mẹ khiến cô rất tự hào.

Ông xã của cô Thảo cũng từng đổ vỡ hôn nhân, có 1 con trai. Nói về mối quan hệ giữa Hưng và bố dượng, cô Thảo cho biết: “Hưng rất thương bố, và bố cũng vậy, rất thương Hưng. Tôi tin và mong là mình đã chọn đúng người và hy vọng cả gia đình sẽ sống thật hạnh phúc cùng nhau”.

Đọc câu chuyện về gia đình cô Thảo mà thấy nhẹ nhàng, ấm áp bởi tình cảm các thành viên dành cho nhau và đặc biệt là sự hiểu chuyện của Hưng. Thật sự việc bố mẹ “đi thêm bước nữa” thường sẽ gặp sự phản đối từ con cháu vì rất nhiều lý do. Thế nhưng Hưng lại không như vậy và còn tác hợp, vun vén cho hạnh phúc của mẹ. Có được người con suy nghĩ thấu đáo như thế này, cô Thảo tự hào cũng phải.

Xin chúc mừng gia đình và hy vọng họ sẽ có nhiều niềm vui hơn nữa trong cuộc sống.