Con trai để mẹ già ngồi ở cốp xecâu chuyện từng khiến nhiều người phẫn nộ. Đến khi tìm hiểu nguyên nhân, nghe người mẹ lên tiếng bênh con lại càng buồn hơn. 

Xưa nay chuyện con cái phụng dưỡng, dành điều tốt đẹp cho cha mẹ già là điều nên làm và thể hiện lòng biết ơn báo đáp đấng sinh thành. Tuy vậy vẫn còn đó những câu chuyện đầy đau lòng khi con cái lơ là, hắt hủi hay đối xử qua loa với cha mẹ, điển hình là trường hợp mẹ già ngồi trong cốp xe của con trai trong khi mọi người ngồi thoải mái bên trong xe. 

hình ảnh

(Ảnh minh họa trái: new.qq)

Mất 2 tay, người đàn ông lái xe chở hàng kiếm tiền nuôi vợ con: Chở theo vợ liệt để tiện chăm

Vào sáng xảy ra vụ việc, người mẹ già có đến dùng bữa tại một nhà hàng cùng con trai, con dâu và các cháu. Đến khi ra về, mọi người nhận ra xe của người con không đủ chỗ nên ban đầu tính toán sẽ để mẹ già ở lại quán, sau đó người con sẽ quay trở lại đón. 

Tuy nhiên người mẹ quyết định sẽ ngồi ở cốp xe vì cho rằng quãng đường về nhà không quá xa. Hơn nữa bà ngồi ở cốp xe để con trai đỡ tốn công chạy tới lui tốn thời gian. 

hình ảnh

(Ảnh: vietnamnet)

Dĩ nhiên tấm lòng của người mẹ quá bao dung, xem rằng bản thân ngồi ở cốp xe, nhường cho con cháu thoải mái bên trong là điều không gì lưu tâm. Nhưng nhìn xem, cảnh tượng một bà lão ngồi thu lu ở cốp xe, chạy qua con phố sầm uất còn con cháu lại sang chảnh ngồi ở trong thì có phản cảm và khiến người khác chê cười. 

Giả sử người mẹ có đòi ngồi ở cốp xe nhưng con trai, con dâu và các cháu lại không chút bận tâm? Thậm chí để đỡ tốn công chạy tới lui, tại sao một người trẻ nào đó trong xe lại không nhường chỗ cho bà, mà cũng chẳng phải nhường cho ai xa lạ, đó là mẹ là bà của mình!?  

hình ảnh

(Ảnh: vietnamnet)

Chưa kể phần cốp xe rất nguy hiểm, nhất là khi chạy trên đường với tốc độ nhanh nên nếu chẳng may thắng gấp thì cụ bà rất dễ ngã xuống đường. Để tiết kiệm chút thời gian mà cảnh tượng cả dàn người trẻ ngồi ung dung trong xe để cụ bà ngồi nguy hiểm bên ngoài. Thử hỏi người ngoài nhìn vào có thấy chua chát không chứ? 

Khi hình ảnh mẹ già ngồi ở cốp xe con trai bị chụp lại, dư luận phẫn nộ lên án, người con đã thanh minh là khi ấy chỉ làm theo ý định của mẹ. Dĩ nhiên người mẹ muốn tiện đường cho con nên mới yêu cầu như thế, nhưng tại sao những người trẻ trong xe lại không nhường, chịu thiệt một chút để đảm bảo an toàn cho cụ bà? 

Một chi tiết đáng quan tâm là khi con trai bị chỉ trích, người mẹ cũng lên tiếng bênh vực: "Nếu bạn tới làng chúng tôi và hỏi mọi người xung quanh, bạn sẽ biết con trai tôi không phải người xấu như những gì cư dân mạng nói". Trong tình cảnh này, dĩ nhiên người mẹ sẽ lên tiếng bào chữa cho con trai. Có thể anh ta hiếu thảo thật, đối đãi mẹ già rất tốt nhưng hình ảnh để mẹ già ngồi ở cốp xe đã tình cờ là hành xử thiếu cân nhắc. 

Còn nhớ câu chuyện con trai và con dâu để mẹ già ngồi ở cốp xe, nhường chỗ cháu nội ngủ cũng từng gây xôn xao. Dư luận cay cú khi biết thêm chiếc xe hơi do người mẹ bỏ tiền ra mua. 

hình ảnh

Người mẹ từng ngồi ở cốp xe để nhường chỗ cho cháu ngủ. (Ảnh: Tiền phong)

Tấm lòng người mẹ nào cũng thương con, dù già cả nhưng vẫn muốn hy sinh và dành điều tốt đẹp cho con. Tuy nhiên phía con cái khi trưởng thành phải biết tỉnh táo “‘từ chối” những hy sinh của cha mẹ và phụng dưỡng báo hiếu lại. Ví dụ như câu chuyện ở trên, nếu người con trai và các cháu tỉnh táo “từ chối” người mẹ, nhường chỗ cho bà trong xe thì đã không xảy ra cớ sự đáng tiếc, bị dư luận chỉ trích. Hay nhiều khi chúng ta cứ nghĩ có thể ra đường kiếm tiền, để mẹ cha già ở nhà làm mọi chuyện như osin.

Nguồn tham khảo: vietnamnet