Một mình làm người tốt không phải điều gì đó quá khó khăn, nhưng có thể rủ người khác cùng làm chuyện tốt với mình thì thật chẳng dễ. Vậy mà câu chuyện sau lại khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng, bởi người tốt và việc tốt, chưa bao giờ xuất hiện một cách đơn lẻ.

Tại bang California của Mỹ, có một tiệm bánh lâu đời và nổi tiếng tên là Donut City rất được dân chúng trong vùng tin yêu. Bình thường tiệm bánh sẽ mở cả ngày để đón tiếp khách nhưng dạo gần đây, chỉ mới 8h sáng, tiệm bánh gần như đã bán xong.

hình ảnh

Nếu không biết tường tận câu chuyện, hẳn rất nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ: à, tiệm bánh này chắc phải nổi tiếng và ‘hot’ lắm, người xếp hàng phải đông và dài lắm thì mới phá kỷ lục như thế này.

Nhưng thật ra không phải, bởi lý do cực kỳ đơn giản: khách hàng muốn ông chủ tiệm bánh – ông  John Chhan có thể đóng cửa hàng sớm và dành nhiều thời gian hơn với người vợ đang ốm tên Stella.

Theo tìm hiểu, vợ chồng ông John Chhan đã có hơn 30 năm bán bánh tại đây. Cửa hàng của họ không chỉ nổi tiếng vì những chiếc bánh rán và bánh sừng bò thơm ngon mà còn nhờ thái độ phục vụ nhiệt tình của ông bà chủ.

Một ngày khi không thấy bà Stella xuất hiện, khách hàng lo lắng hỏi John chuyện gì đã xảy ra với bà. Stella bị phình động mạch não và phải nằm viện từ đó đến giờ. John chỉ có thể đến thăm vợ sau khi đã bán hết bánh và dọn dẹp cửa hàng.

hình ảnh

Ông chủ quầy xúc động trước tấm chân tình của khách (Ảnh: Daily Mail)

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, John nói rằng đây là một giai đoạn khó khăn đối với mình và ông "cảm thấy đau lòng". "Chúng tôi đã làm việc cùng nhau, đã ở bên nhau", John nói về vợ.

Sau khi nghe được câu chuyện, những người dân địa phương đã quyết định hành động. "Tôi bị ám ảnh khi nghe chuyện của anh ấy", vị khách tên Dawn Caviola nói. "Vì vậy, tôi nghĩ, nếu mọi người mua hết bánh trong buổi sáng, anh ấy có thể đóng cửa sớm và về với vợ của mình."

Dawn chia sẻ suy nghĩ của mình với hàng xóm, ý tưởng của cô đã được đông đảo mọi người ủng hộ. Đến 8h sáng, kệ hàng của John đã trống trơn nhờ khách xếp hàng mua bánh giúp chủ quầy. Do đó, ông có thể kết thúc công việc trước giờ trưa và vào thăm vợ mình.

Một số khách hàng tốt bụng còn liên lạc với John nhằm giúp ông tạo một trang web gây quỹ trực tuyến nhưng John từ chối. John nói rằng, bây giờ ông chỉ muốn dành nhiều thời gian nhất có thể cho vợ. "Cô ấy đã có thể nói chuyện, có thể viết và đang cố gắng để bắt đầu ăn được...", John nói .

Sau cùng, John cũng gửi lời cảm ơn các khách hàng tốt bụng của mình. "Tôi rất cảm kích, không biết nói gì cho đủ lòng cảm ơn của mình tới họ".

hình ảnh

Ông John vừa làm việc vừa cố gắng chăm vợ (Ảnh: Daily Mail)

Có lẽ đúng như ông bà ta đã nói ở hiền thì sẽ gặp lành, người sống tốt nhất định sẽ được trời thương. Còn ông John cùng vợ của mình, đã được hàng xóm, khu phố chung tay giúp đỡ, được khách xếp hàng mua bánh từ sớm để giúp chủ quầy. Hành động ấy cao thượng và đẹp đẽ lắm!

Nể và phục ông John, dù đang lâm vào tình cảnh khó khăn, ông vẫn giàu tự trọng và biết đủ cho mình. Ông không có ý định lợi dụng hoàn cảnh thương tâm để kêu gọi sự bố thí, hay tìm cách trục lợi cho bản thân, vậy nên ông đã từ chối sự ủng hộ bằng tiền mặt, vật chất, cũng như không có ý định lập quỹ để “gọi mời”.

Ngưỡng mộ nhất, chính là bản lĩnh cánh mày râu mà ông John sở hữu. Một người đàn ông cả đời thủy chung với vợ, biết thương vợ và chăm sóc vợ khi ốm đau, thử hỏi thế gian có mấy anh chồng được như thế? Hay là lúc về già, lại giở thói ham chơi, mặc sống chết của người thân gia đình.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: Sohu.com)

Bên cạnh đó, ông John còn là người hăng say lao động, không bỏ việc làm bánh mà chia quỹ thời gian để vừa kiếm sống, vừa chăm sóc cho bạn đời. Dù tuổi đã cao và sức đã yếu, ông vẫn cố gắng làm một lúc trọn vẹn 2 công việc.

Sau cùng, hình ảnh khách xếp hàng mua bánh từ mờ sáng để chủ quầy về chăm vợ không chỉ là hành động nhân văn mà còn mang ý nghĩa tinh tế. Như câu nói “của cho không bằng cách cho”, họ mua bánh ủng hộ thay vì góp tiền mặt, cũng là một sự tôn trọng cao độ đối với cụ ông.

Nguồn tham khảo: VNE