Trong những món quần áo quyên góp cho người dân khó khăn có cả quần rách hay áo ngủ mỏng tang. Thật sự ngán ngẩm, từ thiện cũng phải tử tế đàng hoàng chứ đâu phải cái cớ để dọn nhà vứt rác. 

Trước tình hình khó khăn của người dân nhiều nơi, các tổ chức thiện nguyện đã đứng ra kêu gọi quyên góp quần áo để có thể kịp thời hỗ trợ. Tình người tương thân tương ái lúc khốn khó rất đáng quý, nhiều cá nhân đã đóng góp tích cực mong giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên cũng có những éo le rất đỗi “bi kịch” trong chuyện quyên góp quần áo cũ. 

Mới đây, một nhóm thiện nguyện đã chia sẻ hình ảnh chiếc áo ngủ mỏng tang, váy 2 dây, quần rách ngay đũng còn thua cả đồ lau nhà và thậm chí có cả “đồ trong” cũ mèm… từ ai đó quyên góp. Nhóm này cho biết: “Miền Trung đang lụt, mọi người ủng hộ đều đáng quý. Nhưng bà con cần đồ ấm, đồ này mặc chạy lũ có khi ốm ra mất”. 

hình ảnh

hình ảnh

Chẳng biết ủng hộ giúp người dân khó khăn hay dọn nhà bỏ rác. (Ảnh Internet)

Xem xong loạt ảnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cộng đồng mạng cũng dành nhiều lời chỉ trích đến cá nhân ẩu tả quyên góp không có tâm chút nào. "Chắc dọn nhà một thể", "Thông cảm chắc mọi người vơ vội. Mình là nơi tiếp nhận xem lại cái nào dùng được thì chuyển không thì vứt", "Nhân cơ hội họ tống rác đi đấy mà"...

Công nhận nhìn qua chẳng khác nào đợt quyên góp là lý do giúp những người này dọn dẹp nhà cửa, tìm đồ đạc nào cũ mèm không thể sử dụng để từ thiện. Lòng tốt quyên góp rất đáng quý nhưng làm không có tâm sẽ thành trò cười, thậm chí là ăn hại vì khiến tổ chức nhận quyên góp mất thêm thời gian sàng lọc. Chẳng hiểu nổi, đã có tấm lòng san sẻ, góp quần áo để hỗ trợ người khó khăn lại không thể dành chút thời giờ lựa lại những bộ tươm tất, ít ra còn có thể mặc được và phù hợp hoàn cảnh?! 

hình ảnh

Không lẽ mặc đầm lội lũ. (Ảnh Internet)

Tấn bi hài từ chuyện quyên góp quần áo cũ để hỗ trợ người dân gặp khó khăn vốn không phải quá mới mẻ. Còn nhớ trận lụt vào năm 2017 tại Sơn La, có người phụ nữ mang cả bikini một mảnh để từ thiện. Hay hình ảnh đống quần áo cũ chất cao như rác được mang lên vùng cao nhưng người dân không thể sử dụng vì không phù hợp điều kiện. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc nhiệt tình nhưng lại không có tâm nên thành ra “ăn hại”, chẳng những không giúp được gì còn khiến người nhận khó xử, tiếp thêm “rác” chứ chẳng có ích lợi gì. 

Người xưa cũng dạy rất thấm thía, của cho không bằng cách cho. Rõ ràng không cần bạn phải ủng hộ hàng hiệu đắt đỏ hay xa xỉ phẩm cho người khó khăn, chỉ cần đặt cái tâm vào đấy và biết tình hình thế nào để ủng hộ đúng cách. Giúp dân vùng lũ, vùng cao mà toàn váy áo thướt tha hay đồ rách bươm thì ai mặc được. Dù có nghèo, có khó cách mấy nhưng không ai mặc váy bì bõm lội nước lũ cả. 

hình ảnh

Từ thiện không đồng nghĩa với việc đưa đồ cũ, đồ hư, đồ nát để mang cho vì đây không phải buổi thu gom phế phẩm. Khi bạn quyên góp, biếu tặng người khác món đồ nào đấy cũng phải chọn cái nào tươm tất, phù hợp để biểu hiện lòng tốt chân thành. Người ta có nghèo khó thiếu thốn nhưng không đến mức phải thu nhận “rác” của bạn. Cũng không ai bắt ép bạn phải quyên góp nếu nhà không có món đồ phù hợp nên đừng làm như kiểu vứt rác, tống tháo quần áo cũ để mang cho một cách bừa bãi. 

Giúp đỡ bằng cách quyên góp đồ thật ra rất quý vì đây cũng là cách để “tích phước”. Tuy nhiên, làm hời hợt cho có lại là cách “trữ nghiệp” vì chẳng khác nào không tôn trọng người khác, giúp người với lòng qua quýt không chút thật tâm. 

Tổng hợp Internet.